Làng giấy phong khê
-
Được mệnh danh là "địa ngục trần gian" bởi sự ô nhiễm trên cả 3 "chỉ số": Không khí, nguồn nước và chất thải, người dân ở làng giấy Phong Khê (Bắc Ninh) dần được hít thở bầu không khí sạch hơn, được đi trên những con đường bớt lấm lem bùn đất, chất thải. Sự đổi thay đó bắt đầu từ hơn 30 bài báo trên Dân Việt...
-
Như Dân Việt đã thông tin, ở phường Phong Khê, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh hiện có tới 179 cơ sở nằm trong khu dân cư, trên đất nông nghiệp, đất thủy lợi, đất cây xanh. Các cơ sở này đã tồn tại và duy trì hoạt động trong thời gian dài dù chưa được cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Bắc Ninh cho phép.
-
Với hơn 1.600 tỷ đồng bỏ ra đầu tư xây dựng hệ thống xử lý môi trường, hàng trăm doanh nghiệp, hộ kinh doanh giấy ở phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đang mong ngóng được nộp hồ sơ đề nghị cho phép vận hành thử nghiệm đến Chủ tịch UBND tỉnh.
-
Theo luật sư Đặng Văn Cường, việc 96 cơ sở sản xuất giấy xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất thủy lợi và đất cây xanh ở phường Phong Khê (TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) cần phải được xử lý nghiêm minh, đó là: Khôi phục lại hiện trạng sử dụng đất ban đầu.
-
Ô nhiễm, bẩn thỉu, nồng nặc mùi hóa chất là những gì có thể bằng mắt thường nhận ra tại một số nhà máy tái chế giấy ở Phong Khê. Với công nghệ lạc hậu, những nhà máy này đã xả thải độc ra môi trường hằng ngày.
-
Làng giấy Phong Khê từ lâu đã được nhiều người biết đến là một trong những địa chỉ sản xuất giấy lớn nhất Việt Nam. Nhờ có nghề làm giấy, đời sống kinh tế của người dân nơi đây được cải thiện rõ dệt. Nhưng, cùng với đó là sự ô nhiễm môi trường sống, ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân.