Lãng mạn cảnh sắc Hồng Kông, Đài Loan

Nguyễn Như Quỳnh Thứ sáu, ngày 19/09/2014 11:38 AM (GMT+7)
Được biển cả bao bọc và chở che, Hồng Kông và Đài Loan (Trung Quốc) may mắn thừa hưởng những nét đẹp hoang dã, mãnh liệt nhưng không kém phần mềm mại, dịu dàng. Những tinh hoa của biển dường như được hai vùng đất này hấp thu trọn vẹn để rồi tỏa cánh, bung mình thành đóa hoa rực rỡ của đại dương.  
Bình luận 0

Hồng Kông, chốn phồn hoa ngay từ cái tên

Hồng Kông vốn nổi tiếng bởi danh xưng “Cảng thơm” không chỉ vì nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, là nơi giao lưu của những giá trị hào hoa Đông – Tây mà còn bởi nét đẹp hiền hòa của đất trời.

Mở đầu cho hệ thống những địa điểm hớp hồn du khách là vô số bãi biển nước xanh như ngọc, cát vàng mịn, thoai thoải dài cùng sóng vỗ rì rầm suốt ngày đêm.

img 
 Tượng Lý Tiểu Long ở Đại lộ Ngôi sao (ảnh:internet)

 

Điển hình trong số đó là bãi Shek O, bãi biển đông đúc nhất Hồng Kông. Nằm không quá xa trung tâm thành phố, chỉ cách 10km về phía đông nam, biển Shek O thu hút du khách không chỉ bằng dịch vụ chất lượng cao được thể hiện qua một hàng dài các khách sạn sang trọng, nhà nghỉ bình dân ven bờ, những nhà hàng đồ nướng và hải sản thân thiện mà còn bằng vẻ dân dã của một ngôi làng biển hiền hòa. Không khó để bắt gặp trên biển Shek O hình ảnh những ngư dân da rám nắng, vác tấm lưới ra khơi và luôn mỉm cười thật tươi khi ai đó ngỏ ý xin chụp ảnh cùng. Hai nét đẹp vừa hiện đại vừa giản dị tưởng chừng tương phản nhau lại hòa hợp đến không ngờ, trở thành nét đặc trưng của biển Shek O.

Khác với Shek O, nơi cuộc sống hằng ngày phả hơi thở nhộn nhịp, biển Pui O gây ngạc nhiên bởi vẻ tĩnh lặng êm đềm, đợt cao điểm, Pui O đón không quá 100 lượt khách. Nhờ có những đợt sóng luân phiên thay đổi do tác động của gió Đông Nam, Pui O là điểm đến lí tưởng cho người mới nhập môn lướt sóng muốn rèn luyện kĩ năng và học hỏi kinh nghiệm từ lớp đàn anh – những tay lướt sóng chuyên nghiệp thường đến đây để thử sức thông qua các cuộc đấu tay đôi. Phong cảnh Pui O cũng vô cùng độc đáo bởi từ đây, du khách có thể nhìn ra ba phía của ngọn núi Lantau rợp một màu xanh mát mắt hay ngắm nhìn hồ nước tự nhiên cách đó không xa, nơi có loài trâu nước thường nhởn nha gặm cỏ vào buổi chiều tà.

img 
 Lan Quế Phường về đêm (ảnh: internet)

 

Rời xa chốn thiên nhiên, Hồng Kông lại ngả mình vào ánh đèn trên những con phố đông đúc, hiện đại vào bậc nhất thế giới. Đại lộ Ngôi sao (Avenue of Stars), khu giải trí Lan Quế Phường, Wan Chai,... là minh họa cho cái gọi là “thành phố ánh sáng” mà du khách thập phương đã ưu ái đặt tên.

 Đại lộ Ngôi sao được xây dựng từ năm 1982, phỏng theo Đại lộ Danh vọng Hollywood để vinh danh các nhân vật nổi tiếng của điện ảnh Hồng Kông. Tính đến năm 2007 đã có 101 nhân vật được vinh dự gắn ngôi sao, các nhân vật sẽ có một ngôi sao gắn trên con đường, bên cạnh ngôi sao là chữ ký, dấu tay của họ. Vào ban đêm, những ngôi sao được gắn đèn phát sáng lung linh, biến con đường này thành dải thiên hà lấp lánh. Nếu có dịp đến đây, du khách đừng bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu thêm về các công đoạn sản xuất phim được mô phỏng bằng tượng có kích cỡ như người thật nằm xuyên suốt đại lộ hay chụp ảnh chung cùng bức tượng Lý Tiểu Long – huyền thoại võ thuật của màn ảnh Hồng Kông.

Giống như Đại lộ Ngôi Sao, Lan Quế Phường là khu vui chơi nổi tiếng ở xứ Cảng Thơm. Mất khoảng 5 phút đi bộ dọc theo Theatre Lane từ lối ra D2 của nhà ga Central MTR, Lan Quế Phường tọa lạc giữa hai con đường: Wyndham và D’Aguilar trên đảo Hồng Kông. Ở đây tập trung hơn 100 nhà hàng, khách sạn, quán bar đóng cửa vào ban ngày và mở cửa vào ban đêm, phục vụ đủ các món Á, Âu. Khách đến Lan Quế Phường sẽ vô cùng thích thú khi chứng kiến những cô gái, chàng trai xinh như mộng mặc đồ dạ vũ nóng bỏng, không chút e dè nhảy múa vui vẻ cùng nhau.

Thời điểm tuyệt nhất để hòa mình vào cuộc sống về đêm ở đây là tối thứ sáu và thứ bảy, khi khu phố tập trung đông đúc những con người hồ hởi đến tìm nguồn vui giải trí. Giá cả đồ uống tại các quán bar ở Lan Quế Phường không quá đắt đỏ, một ly bia khoảng 4-5 USD, cocktail giá 6-15 USD.

Đài Loan, nàng công chúa mơ màng của biển khơi.

Khác xa với một Hồng Kông sôi động, từ thời xa xưa, khi vừa được phát hiện ra, Đài Loan (Trung Quốc) đã được các thủy thủ Bồ Đào Nha gọi là “hòn đảo mơ màng”. Tuy bốn bề là biển cả bao la song cảnh quan trên đảo Đài Loan lại đa phần là đồi núi cao, suối chảy róc rách cùng cây cối rậm rạp, hẳn đã có ngụ ý từ trước nên tạo hóa đã tạo dáng cho hòn đảo này mang hình chiếc lá cây thuôn dài, mềm mại.

Nổi tiếng nhất trong số những cảnh sắc thiên nhiên ở Đài Loan có lẽ là hồ Nhật Nguyệt. Nằm trên vùng cao nguyên, hồ Nhật Nguyệt cách mặt biển khoảng hơn 700m, thuộc quận Nantou, miền trung Đài Loan. Sở dĩ hồ mang tên Nhật Nguyệt bởi lẽ ở phía đông, bờ hồ tròn như mặt trời trong khi về phía tây, hồ lại cong hình bán nguyệt. Theo lời những người dân sống xung quanh, hồ Nhật Nguyệt đẹp nhất vào mùa xuân và mùa thu. Về mùa xuân, hoa đào nở trắng trời, cánh hoa bay lả tả xuống mặt hồ, còn về mùa thu, nước hồ như ngừng dao động, nước chuyển màu trong veo, soi bóng mây trời tĩnh lặng, khung cảnh gợi tình đến độ bất cứ tao nhân nào khi ghé đây cũng đều cảm cảnh mà xuất khẩu thành thơ. Du khách đến hồ Nhật Nguyệt có thể thuê những con thuyền nhỏ đi xuôi theo dòng nước hoặc chọn phương án đi cáp treo để có thể ngắm nhìn toàn cảnh hồ tự nhiên đẹp nhất Đài Loan.

img 
Hồ Nhật Nguyệt (ảnh: internet)

 

Cũng mang vẻ thơ mộng như hồ Nhật Nguyệt nhưng sông Tình nhân ở Đài Loan ngoài nét đẹp thiên nhiên còn ẩn chứa cả nét đẹp lãng mạn của tình yêu đôi lứa. Trước đây, sông bị ô nhiễm nặng bởi lối sống công nghiệp song bằng nỗ lực của chính quyền cùng sự đồng lòng của người dân, con sông dần hồi sinh và là địa điểm hẹn hò lí tưởng của những cặp tình nhân. Vào ban đêm, tầm hơn 5h chiều, những đôi nam nữ yêu nhau lại tựa đầu bên ly cà phê trong những quán nước sang trọng hai bên sông, cùng ngắm nhìn đèn đường nhiều màu rọi xuống mặt nước thành những dải sáng lấp lánh và cầu Cao Hùng rực rỡ ánh đèn uốn lượn từ trên cao. Sông Tình nhân hiện là nơi vui chơi thư giãn của nhiều du khách đồng thời là sân khấu tổ chức lễ hội đèn lồng và các chương trình ca nhạc tầm cỡ quốc gia.

Ngoài chốn sông nước, Đài Loan còn mang đến sự mới lạ cho du khách bằng những khu rừng rậm rạp còn nguyên nét hoang sơ mà công viên Shei-pa là một điển hình. Công viên này được thành lập vào năm 1992 và được biết đến như là thần hộ mệnh của nhiều loài thú quý hiếm, không khó để bắt gặp tại Shei-ba sự tồn tại của loài gấu đen Formosan, song vì sự an toàn của Formosa và của du khách, ban quản lý công viên chỉ cho phép chụp hình từ xa và han chế lại gần loài gấu đang đứng trên bờ vực tuyệt chủng này. Quang cảnh của Shei-ba nổi bật bởi những ngọn núi đá sừng sững cao dễ chừng hơn 20m, lởm chởm những loài cây dại khoe sức sống mãnh liệt trong lảng bảng khói sương và thác nước Taoshan chảy róc rách suốt ngày đêm. Tiếng suối lọt qua những khe đá tạo nên âm thanh trong veo như tiếng sáo, tiếng sáo ấy lại hòa với gió cây đại ngàn thành bản hợp ca của núi rừng khi bổng khi trầm, vừa rạo rực vừa bình yên.

Một vùng đất nhộn nhịp, một hải đảo yên bình, Hồng Kông và Đài Loan quả thực là địa điểm đầy hấp dẫn cho những chuyến du lịch nghỉ dưỡng, tìm cảm giác mới lạ sau tháng ngày công việc căng thẳng.Vì thời gian là hữu hạn, chúng ta còn chần chừ gì mà không vác ba lô lên vai, bước chân khám phá những cảnh sắc tuyệt đẹp của cuộc sống muôn màu.

Vietnam Airlines đang cung cấp các mức giá khứ hồi hạng phổ thông từ Tp. Hồ Chí Minh đi Hồng Kông từ 4.200.000 đến 12.300.000 VNĐ (tương đương từ 195 đến 580 USD), và giá vé khứ hồi hạng thương gia là 15.930.000 đồng (tương đương 750 USD). Mức thuế phí cho hành trình này từ 2.200.000 đến 2.500.000 VNĐ (tương đương từ 105 USD đến 120 USD) bao gồm phụ thu nhiên liệu, phí sân bay và phí dịch vụ xuất vé. Hiện Vietnam Airlines đang cung cấp mức giá vé ưu đãi khứ hồi hạng phổ thông từ Tp. Hồ Chí Minh đi Hồng Kông chỉ từ 2.975.000 VNĐ (130 USD) áp dụng cho các vé được mua và có hành trình khởi hành trước ngày 31/10/2014.

Giá vé khứ hồi hạng phổ thông từ Tp. Hồ Chí Minh đi Đài Bắc hoặc Cao Hùng dao động từ 8.000.000 đến 14.000.000 VNĐ (tương đương từ 380 đến 650 USD, và giá vé khứ hồi hạng thương gia dao động từ 11.000.000 đến 17.000.000 VNĐ (tương đương từ 500 đến 800 USD). Mức thuế phí cho hành trình này là 2.3000.000 VNĐ (tương đương 110 USD) bao gồm phụ thu nhiên liệu, phí sân bay và phí dịch vụ xuất vé.

Hiện nay Vietnam Airlines đang khai thác các đường bay thẳng từ TP. Hồ Chí Minh đi Hồng Kông và Đài Loan như sau:

- Đường bay từ TP. Hồ Chí Minh đi Hồng Kông được khai thác với tần suất 1 chuyến bay mỗi ngày, các chuyến bay khởi hành tại sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 10h40 sáng và hạ cánh tại Hồng Kông vào lúc 2h20 chiều. Riêng các ngày thứ ba, thứ năm, chủ nhật ngoài chuyến bay thường lệ còn có thêm 1 chuyến bay cất cánh lúc 6h35 chiều và hạ cánh lúc 10h15 tối.

- Đường bay từ TP. Hồ Chí Minh đi Đài Bắc được khai thác với tần suất 7 chuyến bay mỗi tuần, các chuyến bay khởi hành tại sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 16h30 chiều và hạ cánh tại Đài Bắc vào lúc 21h05 tối.

- Đường bay từ TP. Hồ Chí Minh đi Cao Hùng được khai thác với tần suất 7 chuyến bay mỗi tuần, các chuyến bay khởi hành tại sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 18:10 chiều và hạ cánh tại Cao Hùng vào lúc 22:10 tối.

Trên các đường bay này, Vietnam Airlines sử dụng loại máy bay Airbus 321 có sức chứa 184 ghế, bao gồm 168 ghế hạng phổ thông và 16 ghế hạng thương gia.

Để biết thêm thông tin chi tiết, quý vị và các bạn vui lòng liên hệ các phòng vé và đại lý chính thức trên toàn quốc; truy cập vào trang web www.vietnamairlines.com; hoặc gọi đến số: Hà Nội (04) 38 320320, TP.HCM (08) 38 320 320, Đà Nẵng (0511) 38 32320.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem