Lạnh gáy đi trong khu vườn có hàng trăm bức tượng bị bỏ hoang

Phan Hằng (Theo Digi-6) Thứ tư, ngày 20/09/2017 18:55 PM (GMT+7)
Bước vào công viên này du khách như đang đi lạc trong một thế giới lạnh lẽo đến rợn người. Những ánh mắt vô hồn, những nụ cười bí hiểm của những bức tượng khiến ai nấy đều cảm thấy như bị ám ảnh.
Bình luận 0

img

Nằm ở thị trấn Osawano, Nhật Bản, ngôi làng có cái tên gây sự hiếu kì cho rất nhiều người: Fureai Sekibutu no Sato có nghĩa là Ngôi làng nơi Phật ở.

img

Được biết ông Furukawa đã chi trả đến 6 tỷ yên cho một nhà điêu khắc người Trung Quốc để tạo ra những bức tượng này. Ông có một giấc mơ là muốn được xây dựng một công viên độc đáo, nơi mà mọi người vừa có thể tới tham quan vừa có thể thư giãn.

img

Ông cũng tạc chân dung cho mình đặt ngay ở góc công viên

img

Tại đây, có khoảng hơn 800 bức tượng Phật, đàn ông, phụ nữ đặt khắp các lối đi.

img

img

img

Tuy nhiên cây cối ở đây lại khá rậm rạp, các bức tượng lại không được bảo dưỡng nên qua một thời gian đã bong tróc và bắt đầu phủ rêu xanh. Cảnh tượng này khiến nhiều người có cảm giác rằng mình như ở trong một khu rừng cấm hoặc nơi đây có phải là hang ổ của nữ thần rắn Medusa không.

img

Mục đích ban đầu của ông Furukawa là tạo ra một không gian để thư giãn, tuy nhiên nơi đây lại biến thành một khu du lịch nổi tiếng về những bí ẩn ma quái bên trong những bức tượng.

img

img

Vì những bức tượng được tạc quá đỗi chân thật nên nhiều lúc du khách cảm giác như có những ánh mắt đang dõi theo mình.

img

img

img

Cây cối mọc cao che khuất đi một phần của bức tượng cùng với tiếng gió lùa tạo ra những âm thanh ghê rợn khiến cho nhiều người cảm thấy thót tim mỗi khi quay đầu ngước nhìn lại.

Bí mật bên trong khách sạn ”người lớn” bỏ hoang ở Nhật Bản

Fuurin Motel từng là một khách sạn dành cho các cặp tình nhân hay những cặp đôi đã có gia đình bí mật hẹn hò.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem