Lật mặt những kẻ “giật dây” vụ trộm mủ cao su

Thứ hai, ngày 06/09/2010 22:59 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Vấn nạn trộm cắp mủ với các công ty cao su trên địa bàn Gia Lai không phải mới, nhưng chưa bao giờ lại xảy ra một cách ngang nhiên - thậm chí khiêu khích để gây rối với cả trăm người tham gia như hiện nay.
Bình luận 0

Kéo bè cướp mủ

Ngày 26 - 8, tại lô 28B của Đội 12 Nông trường Suối Mơ thuộc Công ty Cao su Chư Prông, giữa ban ngày một số người ở làng Lân (xã Ia Kly) vẫn ngang nhiên vào lô đổ trộm mủ. Lực lượng bảo vệ tới can thiệp, bắt giữ một người về hành vi trộm cắp. Chỉ một lúc sau, lô cao su náo loạn. Khoảng 30 người - chủ yếu là thanh niên làng Bạc I (xã Ia Phìn) rầm rộ phi xe máy tới, mang theo gậy gộc, dao, mã tấu... xông vào lô đập nát hơn 300 bát đựng mủ cao su.

img
Lực lượng bảo vệ của Công ty Cao su Chư Prông chuẩn bị lên đường tuần tra.

Khi bảo vệ nông trường cùng công nhân ra yêu cầu giải tán, số người này lập tức dùng bát đựng mủ cao su ném tới tấp. Ông Nguyễn Huy Dương - Đội trưởng bị ném trúng mắt phải đi bệnh viện cấp cứu. Đến khi lực lượng công an xã tăng cường, số người này mới chịu giải tán… Cũng trong thời gian đó, hơn 40 người ở làng Giang (Thị trấn Chư Prông) vào lô ngang nhiên đập bát đựng mủ. Bảo vệ tới, họ yêu cầu phải cho 300.000 đồng mới chịu ra khỏi vườn!

Trước đó, ngày 10-6, 6 thanh niên do anh em Rơ Lan Đậu và Rơ Lan Đen cầm đầu, đi xe máy vào Đội 24 Nông trường Suối Mơ dùng hung khí khống chế bảo vệ lẫn đội trưởng rồi vào kho lấy đi 80kg mủ đông. Cùng ngày, hàng chục thanh niên làng Mui (xã Bình Giáo) vào lô đổ trộm mủ rồi gây sự với bảo vệ và công nhân, dùng bát đựng mủ ném trúng đầu một người phải khâu 2 mũi… Ngày 15-6, khoảng 30 người làng Tung xã Ia O vào lô đổ trộm mủ. Bảo vệ ra ngăn cản, lập tức họ đập bát đựng mủ, dùng nỏ, ná cao su bắn lại…

Ngày càng manh động

 Đại diện nhiều gia đình có người từng tham gia vào các vụ cướp mủ, gây rối đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của chính mình và người thân. Họ thừa nhận đã bị một số kẻ lôi kéo, xúi giục để tạo cớ gây rối, mưu toan gây mất ổn định trật tự...

Vụ việc đặc biệt nghiêm trọng là ngày 19 - 6. Ông Trịnh Xuân Thức - Đội trưởng đội 3 Nông trường Thống Nhất kể lại: Trưa hôm đó khoảng 50 người ở làng Cành xã Bình Giáo mang theo gậy sắt, dao rựa kéo nhau vào lô ngang nhiên vét mủ. Bảo vệ và công nhân tới yêu cầu ra khỏi vườn nhưng số người này đã chống lại quyết liệt. Trong lúc giằng co, Rơ Ma Ul và Siu Hiên bị thương nhẹ ở tay. Ngay lập tức hai người này chạy về làng lu loa là mình bị đánh. Bị kích động, cả trăm người dân trong làng mang theo gậy gắn đinh, dao rựa, kéo ra truy đuổi bảo vệ và công nhân đang làm việc, sau đó quay lại đập phá vườn cây.

Mãi khi Công an huyện, Công an xã Ia Grăng và bảo vệ công ty với lực lượng gần 80 người đến hiện trường thì số người này mới giải tán. Hậu quả là 5.000 chiếc bát đụng mủ bị đập vỡ, 40 cây cao su bị chặt phá miệng cạo… Chưa dừng lại ở đó, 3 ngày sau một số đông người làng lại mang theo dao, nỏ kéo ra “trả thù”. Hàng trăm bát đựng mủ cùng 3 chiếc xe máy của công nhân khai thác bị đập nát… “Từ hôm đó đến nay, công nhân chúng tôi vào vườn khai thác là lo nơm nớp. Bảo vệ phải trang bị khiên sắt để phòng vệ bị tấn công bằng hung khí” – ông Thức cho biết.

Lật mặt những kẻ đứng sau

Điều dễ nhận thấy những người tham gia trộm cắp, gây rối trong các vụ việc nói trên hầu hết là thanh niên. Ông Lương Văn Quý - Chủ tịch Công đoàn Công ty cao su Chư Prông cho biết: Những làng có đông người tham gia trộm cắp, gây rối đều có sự quan tâm đặc biệt của công ty trong việc tuyển dụng lao động cũng như sự hỗ trợ an sinh xã hội. Chỉ riêng hai làng Bàng và Cành, hiện đang có hơn 80 công nhân khai thác mủ, hầu hết đều có đời sống khá.

Trong khi đó không ít người trước đây đã được tuyển dụng nhưng lười lao động nên tự ý nghỉ việc, để bây giờ gặp khó khăn trong đời sống lại bất mãn, phá phách. Tâm lý này đã được một số phần tử “Tin lành Đêga” có sự chỉ đạo của bọn lưu vong ở nước ngoài kích động, giật dây…

Ngày 25 - 8, Cơ quan an ninh đã bắt giữ các đối tượng: Rơ Mah Hít, Kpui Dô – cùng trú tại làng Bàng, xã Bình Giáo; Kpă Thom, Rơ Lan KLanh cùng ở làng Bạc, xã Ia Băng. Cơ quan công an đã thu giữ danh sách số người tham gia nhóm họp, nộp tiền; một số tài liệu, băng đĩa tuyên truyền cho cái gọi là “Tin lành Đêga”, “Nhà nước Đêga”… Đến ngày 5- 9, tình hình kéo bè trộm cắp mủ, gây rối đã lắng hẳn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem