Lê Huỳnh Châu tặng HCV cho người bạn đã khuất

Thứ sáu, ngày 20/12/2013 17:59 PM (GMT+7)
Chiều 20.12, Lê Huỳnh Châu đã thắng thuyết phục 6-1 trước Ryan Chong Wy Lunn (Malaysia) trong trận chung kết taekwondo hạng 63kg nam. Sau khi giành HCV, anh không giấu được xúc động và tâm sự muốn giành tặng chiến công ngày đến một người bạn vừa qua đời.
Bình luận 0
Ít ngày trước khi Lê Huỳnh Châu xung trận ở SEA Games 27, người đồng đội của anh ở đội tuyển quốc gia là Ngô Châu Bảo (Ninh Thuận) đã qua đời vì tai nạn giao thông. Đây là sự mất mát khiến Lê Huỳnh Châu vô cùng đau xót và anh quyết tâm biến đau thương thành hành động: Nỗ lực đoạt HCV để dành tặng người bạn than đã khuất.

img
Lê Huỳnh Châu (trái) thi đấu xuất sắc và giành HCV hứ 4 cho taekwondo Việt Nam trong ngày 20.12.

Thực tế, mục tiêu giành huy chương vàng của Lê Huỳnh Châu là vô cùng khó khăn. Trong 3 kỳ SEA Games trước đó, Lê Huỳnh Châu chưa một lần bước lên ngôi quán quân. Chính huấn luyện viên Cao Trọng Chinh, người đã gắn bó, rèn luyện võ sĩ này gần một thập kỷ qua cũng cho biết: “Khả năng đoạt huy chương vàng của Lê Huỳnh Châu là rất khó do hạng cân của võ sĩ này có trong chương trình thi đấu của Olympic”.

Khó khăn ấy đã bộc lộ ngay từ trận đầu, khi Lê Huỳnh Châu chạm trán đối thủ Mery Wandra của Indonesia và bị dẫn trước 0-2. Nỗ lực giành lại từng điểm, kết thúc 3 hiệp chính, Lê Huỳnh Châu kịp gỡ hoà 2-2, khiến trận đấu phải kéo dài sang hiệp phụ. Không có điểm vàng nào được ghi, nhưng với nỗ lực tấn công mạnh mẽ và giàu quyết tâm, Lê Huỳnh Châu đã được xử thắng ưu thế.

Sang trận bán kết gặp Sornsart Poolpong của Thái Lan, một lần nữa, Lê Huỳnh Châu bị đánh giá thấp hơn. Nhưng với lối chơi công thủ toàn diện và sự tập trung cao độ, Châu đã vượt qua những thời khắc khó khăn nhất để tung ra những đòn đánh chính xác và giành thắng lợi sít sao 3-2.

Bước vào trận chung kết gặp Ryan Chong Wy Lunn, sau hiệp đầu hoà 0-0, Lê Huỳnh Châu đã chớp thời cơ rất nhanh để dẫn 1-0 ở hiệp 2. Sang hiệp 3 quyết định, khi võ sĩ người Malaysia có biểu hiện nôn nóng, Châu đã liên tục tung ra những đòn phản công sắc sảo để thắng chung cuộc 6-1.

Bật khóc trong hạnh phúc sau chiến thắng ấn tượng này, Lê Huỳnh Châu cho biết: “Tôi thực sự xúc động khi lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng giành huy chương vàng SEA Games. Tôi xin dành tặng danh hiệu này tới người bạn thân Ngô Châu Bảo và cũng là đồng đội ở đội tuyển quốc gia vừa qua đời vì tai nạn giao thông. Các trận đấu đều rất khó khăn, nhưng sau khi vượt qua được rào cản tâm lý ở trận đầu, tôi đã chơi tốt dần lên để giành chiến thắng”.

Chung vui với học trò, huấn luyện viên Cao Trọng Chinh khẳng định: “Mục tiêu của taekwondo Việt Nam tại SEA Games 27 là giành 5 huy chương vàng. Hiện tại, sau ngày thi đấu 20.12, các võ sĩ đã mang về 4 tấm huy chương vàng. Trong ngày thi đấu 21.12, taekwondo Việt Nam sẽ còn tham dự 3 nội dung đối kháng nữa và khả năng hoàn thành chỉ tiêu là rất khả thi”.

Hữu Thọ- Lê Đức- Đức Hiếu (từ Myanmar) (Hữu Thọ- Lê Đức- Đức Hiếu (từ Myanmar))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem