Đêm khai mạc Miss World 2013
diễn ra tại Bali, Indonesia vào tối qua đã chứng kiến sự xuất hiện của 131 thí sinh đại diện cho các quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Với số lượng thí sinh đông nhất trong hơn 63 năm qua, đêm khai mạc, các người đẹp xuất hiện trong những bộ trang phục dạ hội và trang phục truyền thống của Indonesia. Tổ chức tại một quốc gia chủ yếu theo đạo Hồi vì vậy, thay vì chỉ biểu diễn trên sàn catwalk, các thí sinh còn có phần múa cổ truyền mang đậm nét Indonesia.
Đại diện của Việt Nam Lại Hương Thảo chọn bộ đầm dài màu đỏ rượu, cổ khoét rộng nhằm khoe vòng một gợi cảm, để kiểu tóc búi cao và tô son môi đỏ. Cô được nhận xét là sở hữu vẻ đẹp cổ điển.
Mặc dù vậy, đêm khai mạc Miss World 2013 bị nhiều người chê tơi tả bởi cho rằng quá tẻ nhạt, không có điểm nhấn, sân khấu bị chê đơn điệu, thậm chí có người còn cho rằng sân khấu này chẳng khác nào một cuộc thi sắc đẹp cấp... phường.
Hơn nữa, do quá chú trọng đến vào quảng bá du lịch cho đất nước chủ nhà, lại xen quá nhiều các tiết mục biểu diễn, hát hò nên phần xuất hiện và trình diễn của các thí sinh trở nên nhạt nhòa.
Một số hình ảnh trong đêm khai mạc Miss World 2013 tại Indonesia:
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2013/images/2013-09-09/1434778876-khai-mac_6.jpg)
Đại diện của Việt Nam Lại Hương Thảo trong trang phục truyền thống của Indonesia
Hình ảnh sân khấu bị chê đơn điệu tại đêm khai mạc Miss World 2013
Cẩm Ngọc (Theo Missosology) (Cẩm Ngọc (Theo Missosology))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.