Lễ tưởng niệm đặc biệt tại ngôi trường cấp 3 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nhật Minh Thứ năm, ngày 25/07/2024 11:17 AM (GMT+7)
7 giờ sáng nay (ngày 25/7), Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu diễn ra tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội). Cùng thời điểm này, tại Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Long Biên, Hà Nội) - thầy trò nhà trường đã tổ chức Lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Bình luận 0

Từ 6h sáng, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều bắt đầu mở cổng. Ban giám hiệu nhà trường cùng nhiều cựu học sinh, học sinh của nhà trường có mặt để chuẩn bị cho Lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là ngôi trường Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng theo học từ năm 1957 đến năm 1963.

Thầy Lê Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều cho biết: “Hôm nay bắt đầu Lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhà trường đã tổ chức Lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân trường để Ban giám hiệu nhà trường cùng các cựu học sinh, trong đó có niên khóa 1957 - 1963, các học sinh Trường THPT Nguyễn Gia Thiều không có điều kiện đến viếng trực tiếp, được bày tỏ lòng thành kính với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”.

Lễ tưởng niệm đặc biệt tại ngôi trường cấp 3 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 1.

Trường THPT Nguyễn Gia Thiều chuẩn bị cho Lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - cựu học sinh của trường.

Lễ tưởng niệm đặc biệt tại ngôi trường cấp 3 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 2.

7h sáng, Ban giám hiệu nhà trường cùng các cựu học sinh, học sinh bắt đầu Lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thầy Lê Trung Kiên chia sẻ, Lễ Tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm tôn vinh một cựu học sinh ưu tú, xuất sắc của nhà trường, đồng thời xây dựng một tinh thần học tập, noi gương đồng chí Tổng Bí thư đã vượt qua gian khó vươn lên trong học tập cũng như rèn luyện nhân cách của bản thân.

“Mỗi cán bộ giáo viên nhà trường, học sinh đều yêu quý Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Kính trọng nhân cách của bác đã nỗ lực trong cuộc sống, vì người dân, vì đất nước”, thầy Lê Trung Kiên bày tỏ.

Để chuẩn bị cho buổi Lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bộ phận văn phòng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều đã treo cờ rủ tại sân trường và thực hiện theo đúng nghi thức của nhà nước về một Lễ quốc tang.

Lễ tưởng niệm đặc biệt tại ngôi trường cấp 3 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 4.

Thầy Lê Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều chủ trì Lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lễ tưởng niệm đặc biệt tại ngôi trường cấp 3 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 5.

Nhiều cựu học sinh đã về dự Lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại sân trường.

Chị Phạm Thị Phương Mai, cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, niên khóa 1996 – 1999 xúc động cho biết: “Khi nghe tin nhà trường sẽ tổ chức Lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào sáng nay, tôi đã dậy rất sớm, chuẩn bị công việc sau đó tới dự buổi lễ”.

Chị Phương chia sẻ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là một tổn thất quá lớn với đất nước, với ngôi trường THPT Nguyễn Gia Thiều và với bản thân chị. Chị Phương tự hào khi mình được học cùng trường với vị Tổng Bí thư luôn được người dân yêu mến và kính trọng.

“Trong ngày hôm nay, tôi sẽ cố gắng thu xếp công việc để tới viếng trực tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông sau 18h chiều theo quy định của nhà nước. Tôi muốn trực tiếp thắp một nén nhang thành kính trước linh cữu Tổng Bí thư”, chị Phương bật khóc.

Lễ tưởng niệm đặc biệt tại ngôi trường cấp 3 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 6.

Lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra trang nghiêm, ngắn gọn và xúc động.

Bạn Đỗ Hương Giang, học sinh lớp 11B1, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều xúc động chia sẻ: “Em đã biết bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cựu học sinh của trường từ khi chưa thi vào trường. Bởi vậy, em cảm thấy rất may mắn khi được học trong một ngôi trường giàu truyền thống hiếu học. Bác là một tấm gương để các thế hệ sau như chúng em noi theo”.

Cùng chung suy nghĩ, học sinh Khang Anh Vũ, học sinh lớp 11D2, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều cho biết, em luôn coi bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một cựu học sinh của nhà trường là một tấm gương để noi theo. “Em sẽ cố gắng học tốt, trở thành một người tốt”, Khang Anh Vũ nói.

Lễ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Gia Thiều diễn ra trong không khí trang nghiêm, ngắn gọn và đầy xúc động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem