Tại Hội đồng thi Trường THCS Hưng Bình (TP.Vinh)- địa điểm thi tuyển sinh của Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.Hồ Chí Minh, sự xuất hiện của bà Phong đã làm cho cả hội đồng thi ngỡ ngàng và bất ngờ. Nhiều thí sinh và giám thị lúc đầu còn tưởng bà đưa con, cháu đi thi đã vào nhầm phòng. Nhưng sau đó cả hội đồng thi đều nhộn nhịp hẳn lên.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2012/images/2012-07-10/1434700519-164_4_thi-sinh-cao-tuoi.jpg) |
Bà Nguyễn Thị Phong tại cụm thi Vinh. |
Sau buổi thi môn văn, bà tâm sự: “Tôi đi thi là muốn thử sức để không tụt hậu với lớp trẻ". Nói về bài làm, bà Phong điềm đạm: “Môn văn tôi làm gần xong. Riêng câu “Kẻ cơ hội thì nôn nóng tạo ra thành tích, người chân chính thì kiên nhẫn lập nên thành tựu”, tôi làm khá tốt".
Được biết, bà Phong từng thi đậu Trường ĐH Thủy lợi nhưng do nhận được giấy báo trúng tuyển quá muộn nên không được nhập học. Sau đó, bà lên Nông trường 3.2 (Quỳ Hợp) làm công nhân rồi tham gia học thêm và được phân công làm kế toán của nông trường. Hiện nay bà đã về hưu và đã có 2 cháu nội. Bà kể, khi nói với con cái về ý định của mình, các con nhiệt tình ủng hộ. Thậm chí, cô con dâu đang công tác tại TP.Hồ Chí Minh cũng đã gửi về 3 bộ đề thi khối C để bà ôn.
Khi được hỏi về dự định của mình, bà Phong chia sẻ: “Nếu đỗ, tôi sẽ đi học. Bể học là mênh mông, tôi nghĩ còn sống là còn phải học”.
Tiến Dũng - Hoà Hải
Vui lòng nhập nội dung bình luận.