Liet si
-
Tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia rồi mất liên lạc, ông Ngô Anh Dương (ở Hà Tĩnh) bất ngờ trở về quê nhà sau 26 năm được công nhận là liệt sĩ.
-
Sự trở về của ông Phạm Văn Bình, người được công nhận là liệt sĩ hi sinh tại chiến trường ở Campuchia sau 25 năm nhận giấy báo tử đã khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng đằng sau sự trở về là bao nỗi đau xót, chua cay.
-
Sau 25 năm gia đình nhận giấy báo tử, một liệt sĩ được xác định hi sinh tại chiến trường Campuchia bất ngờ trở về quê nhà.
-
Sau 50 năm ngày chồng hy sinh, bà Trần Thị Nga (73 tuổi, quê Hưng Yên) mới tìm được hài cốt tại Đồng Nai.
-
Trở về sau cuộc chiến, dẫu cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng ông Thành vẫn tình nguyện chăm sóc phần mộ liệt sĩ. Từ nghĩa trang chỉ có vài trăm mộ đến công trình khang trang, đầy sự tôn nghiêm hôm nay có sự gắn bó, thấm đẫm mồ hôi, tâm huyết của cựu binh già suốt hơn 35 năm qua.
-
Lần đầu gặp người bố tưởng như đã hi sinh 30 năm trước, cậu con trai đứng bần thần, không nói nên lời, nhưng trong anh dâng trào hạnh phúc khó tả.
-
Ông Trịnh Thanh Bình (khối 6 thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh) còn sống và trở về sau 30 năm được công nhận liệt sĩ. Người vợ cầm tấm ảnh thờ chồng òa khóc bởi ngày về ông Bình không còn nhớ nổi tên ai.
-
Một liệt sĩ được xác định hi sinh tại Campuchia cách đây 30 năm đã trở về quê trong niềm hạnh phúc vỡ òa của vợ con.
-
Ông Nguyễn Văn Khuyên ở xóm Ao Trạch, xã Dân Hòa, huyện Kì Sơn, tỉnh Hòa Bình nhập ngũ năm 1978 và chiến đấu tại chiến trường Camphuchia. Sau đó, gia đình ông Khuyên nhận được giấy báo tử và gần 40 năm sau, điều kỳ diện đã xảy ra.
-
"Bộ Quốc phòng cần thống kế và hợp nhất 2 nguồn dữ liệu là hồ sơ quân nhân nhập ngũ và hồ sơ quân nhân hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh để điều chỉnh thông tin quân nhân - nay là liệt sĩ - cho phù hợp và chính xác từ ngày hy sinh", bà Ngô Thị Thuý Hằng – Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho gia đình liệt sĩ (MARIN) nhận định.