Liet si

  • (Dân Việt) - Hôm qua, 24.6, tại thành phố Hoà Bình (Hoà Bình), Trung tâm Hỗ trợ ND thuộc T.Ư Hội NDVN phối hợp với Hội ND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai "Chương trình đổi mũ bảo hiểm cũ kém chất lượng lấy mũ bảo hiểm mới đúng quy chuẩn".
  • (Dân Việt) - “Liệt sĩ” Phạm Tuấn Hanh, sinh năm 1950 ở Kim Tân, Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã được người thân đưa về nhà sau thời gian dài tìm kiếm. Người cựu binh này đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn mới nảy sinh.
  • (Dân Việt) - 30 năm nay, cựu chiến binh Trần Ánh Yên (thị trấn Đô Lương, Nghệ An) miệt mài đi tìm thông tin phần mộ đồng đội để báo cho gia đình họ. Danh sách ông thu thập được đã lên tới con số trên 1.000...
  • (Dân Việt) - Bà Trương Thị Do, 71 tuổi, vợ liệt sĩ trú tại thôn Cống Trúc, xã Quảng Ninh, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa có đơn tố cáo ông Lê Bá Thúy ở cùng thôn kéo hơn 20 người mặc áo tù nhân đến đập phá tan tành nhà bà.
  • (Dân Việt) - Theo người dân địa phương, chị Hợi và anh Sơn mới quen nhau mấy ngày. Họ được phát hiện đã chết, nổi trên hồ cá nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào ở Anh Sơn, Nghệ An.
  • (Dân Việt) - Hơn 40 năm qua, bà Lê Thị Chạy, thôn Nam Khê, xã Nam Cường (Nam Trực, Nam Định), vẫn âm thầm cất giữ bảo quản những lá thư, cuốn nhật ký của liệt sĩ Đoàn Anh Thông gửi về từ chiến trường.
  • (Dân Việt) - Đến ngày 29.5, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thêm 7 hài cốt liệt sĩ tại tuyến đường giao thông nội đồng đang thi công ở thôn Phước Yên (xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền), nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại đây lên con số 23.
  • (Dân Việt) - Đến ngày 25.5, cơ quan chức năng huyện Quảng Điền và tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phát hiện tổng cộng 16 hài cốt liệt sĩ tại khu vực thi công tuyến đường giao thông nội đồng đang thi công ở thôn Phước Yên, xã Quảng Thọ.
  • (Dân Việt) - Tìm đến căn nhà của anh Phạm Hồng Sơn, con trai liệt sĩ Phạm Thiết Kế trên phố Kim Mã, Hà Nội, chúng tôi mới biết mẹ anh là bà Nguyễn Thị Giáp đã phải ngồi xe lăn gần 10 năm nay do bệnh biến chứng tiểu đường.
  • (Dân Việt) - Với một niềm tin mãnh liệt vào Đảng, vào Bác Hồ kính yêu, gần 33 năm qua, một người phụ nữ quê lúa đã dựng nhà sàn để tưởng nhớ Bác. Đó là bà Đỗ Thị Mến ở thôn Lục Bắc, xã Thái Xuyên, Thái Thụy, Thái Bình.