Lính Liên Xô liều chết diệt tăng Tiger trong trận đánh tháng 7 "đẫm máu"

Thứ bảy, ngày 10/10/2020 06:30 AM (GMT+7)
Hồng quân Liên Xô sẵn sàng dùng xe tăng hạng nhẹ T-34 lao thẳng vào những chiếc Tiger của Đức trong trận Vòng cung Kursk diễn ra vào những ngày đầu tháng 7/1943, tạo ra "sự khởi đầu của kết thúc" cho cuộc đại thế chiến.
Bình luận 0
Lính Liên Xô liều chết diệt tăng Tiger trong trận đánh tháng 7 "đẫm máu" - Ảnh 1.

Chiến dịch phòng ngự - phản công Kursk là một trong những trận đánh lớn nhất trong Thế chiến 2, kéo dài từ ngày 5/7 đến 23/8/1943. Cả Liên Xô và Đức đã tung khối lượng lớn xe tăng, pháo tự hành và các loại vũ khí chống tăng nhằm đánh bại đối phương.

Lính Liên Xô liều chết diệt tăng Tiger trong trận đánh tháng 7 "đẫm máu" - Ảnh 2.

Trận vòng cung Kursk diễn ra sau thất bại của phát xít Đức ở Stalingrad đầu năm 1943. Hitler muốn mở chiến dịch tấn công lớn vào khu vực Vòng cung Kursk nhằm giáng đòn vào sự kháng cự của Liên Xô. Khu vực chiến sự xảy ra nằm ở miền Đông Ukraine và miền Trung Tây nước Nga ngày nay.

Lính Liên Xô liều chết diệt tăng Tiger trong trận đánh tháng 7 "đẫm máu" - Ảnh 3.

Để thực hiện chiến dịch táo bạo, Hitler tung ra chiến trường gần 3.000 xe tăng và pháo tự hành hạng nặng cũng như hạng trung cùng 10.000 khẩu súng. Để đảm bảo thắng lợi, Đức đưa vào chiến trường khoảng 800 chiếc Tiger, loại tăng chủ lực lừng danh. Sau 2 lần hoãn cách nhau khoảng một tháng, chiến dịch bắt đầu ngày 5/7.

Lính Liên Xô liều chết diệt tăng Tiger trong trận đánh tháng 7 "đẫm máu" - Ảnh 4.

Liên Xô phát hiện âm mưu của người Đức nên chuẩn bị kỹ cho trận đánh ở Kursk. Họ tạo ra các vòng cung phòng thủ để ngăn bước tiến của xe tăng Đức. Nga sẵn sàng điều hơn 5.100 xe tăng và pháo tự hành cùng 25.000 khẩu súng và pháo. Hồng quân Liên Xô cũng chôn nhiều mìn chống tăng trên đường tiến quân của xe tăng Đức nhằm tiêu hao sinh lực địch.

Lính Liên Xô liều chết diệt tăng Tiger trong trận đánh tháng 7 "đẫm máu" - Ảnh 5.

Ngày 5/7/1943, xe tăng Đức ồ ạt tấn công khu vực Kursk. Trong khi đó, Hồng quân Liên Xô kiên cường chiến đấu cùng sự hỗ trợ của máy bay cường kích gây nhiều tổn thất cho đối phương. Thời điểm này, Đức không còn giữ được ưu thế làm chủ bầu trời như thời gian đầu tấn công Liên Xô.

Lính Liên Xô liều chết diệt tăng Tiger trong trận đánh tháng 7 "đẫm máu" - Ảnh 6.

Trên chiến trường, Đức giữ vai trò tấn công đến ngày 19/7. Trong giai đoạn này, các sư đoàn xe tăng Đức tập trung tiến sâu vào lãnh thổ Liên Xô. Mũi phía nam tiến được 36 km trong khi mũi phía bắc chỉ tiến 12 km. Quân Đức đối mặt sự kháng cự mạnh mẽ và buộc phải rút lui.

Lính Liên Xô liều chết diệt tăng Tiger trong trận đánh tháng 7 "đẫm máu" - Ảnh 7.

Ngay khi quân Đức rút, Liên Xô chuyển từ phòng ngự sang phản công. Các sư đoàn Đức bị đẩy lùi sâu hơn so với vị trí xuất phát đầu chiến dịch. Trên đà phản công, quân đội Liên Xô tái chiếm thành phố Kharkov, nay thuộc miền đông Ukraine. Tuy tổn thất nhiều hơn, chiến dịch phòng ngự - phản công Kursk đã phát huy hiệu quả, làm thay đổi cục diện chiến trường.

Lính Liên Xô liều chết diệt tăng Tiger trong trận đánh tháng 7 "đẫm máu" - Ảnh 8.

Trong trận Vòng cung Kursk, cánh đồng Prokhorovka là nơi chứng kiến trận đấu xe tăng quy mô nhất trong lịch sử loài người. Chỉ trong 3 ngày, 2 bên đã tung vào trận địa những sư đoàn xe tăng mạnh nhất với khoảng 1.200 chiếc. Theo các tài liệu, Hồng quân Liên Xô sẵn sàng lao thẳng xe tăng hạng nhẹ T-34 vào chiếc Tiger của Đức khi chúng hết đạn. Tại Prokhorovka, người ta vẫn nhìn thấy bức tượng T-34 húc đổ xe tăng Đức trong trận chiến.

Lính Liên Xô liều chết diệt tăng Tiger trong trận đánh tháng 7 "đẫm máu" - Ảnh 9.

Trận đánh Kursk gây thiệt hại lớn cho cả Liên Xô và Đức. Khoảng 685.456 chiến sĩ Hồng quân Liên Xô hy sinh, mất tích hoặc bị thương, 1.614 xe tăng pháo tự hành và 2.349 pháo các loại bị phá hủy, 1.116 máy bay bị bắn rơi. Trong khi đó, Đức thiệt hại 198.000 người, mất 760 xe tăng và pháo tự hành, 524 máy bay bị bắn hạ.

Lính Liên Xô liều chết diệt tăng Tiger trong trận đánh tháng 7 "đẫm máu" - Ảnh 10.

Thất bại trong trận đánh khiến Đức mất hoàn toàn thế chủ động trên chiến trường. Cựu thủ tướng Anh Winston Churchill khẳng định: "Trận Stalingrad là kết thúc của sự khởi đầu nhưng trận Kursk là khởi đầu của sự kết thúc".

 

PV (Theo Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem