Lộ diện cha đẻ tiền ảo bitcoin

Thứ sáu, ngày 07/03/2014 14:57 PM (GMT+7)
Trong những cuộc phỏng vấn nhỏ lẻ với thành viên gia đình ông, các tính từ được dùng để miêu tả Nakomoto được nhắc tới nhiều nhất là “thông minh”, “cực kỳ khép kín” và “ảo tưởng”.
Bình luận 0
Sau hai tháng điều tra, nhà báo Leah McGrath Goodman của tờ Newsweek vừa tuyên bố đã tìm ra được cha đẻ của Bitcoin – ông Satoshi Nakamoto.

img
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trong bài báo đăng trên Newsweek, McGrath viết:

“Tôi tới đây để tìm hiểu về Nakamoto và cuộc sống của ông ấy. Thật ngạc nhiên khi người đàn ông khai sinh ra bitcoin – loại tiền ảo thành công nhất mọi thời đại với tổng lượng giao dịch cán mốc 500 triệu USD/ngày vào thời hoàng kim, lại sống khép kín trong một ngôi nhà tại chân đồi San Bernardino ở Los Angeles và không hề động vào gia tài 400 triệu USD bitcoin của mình.

img
Ảnh ông Satoshi Nakomoto đăng trên Newsweek.

Ngay khi tôi gõ cửa, Nakamoto gọi cảnh sát, và chúng tôi nói chuyện trong sự chứng kiến của hai sĩ quan.

‘Tôi không còn liên quan gì và sẽ không bàn luận về nó, tôi đã chuyển nó cho những người khác có quyền kiểm soát, giờ tôi chẳng còn liên hệ gì’, ông Nakamoto khẳng định”.

Sau đó ông yêu cầu dừng cuộc trò chuyện với nữ phóng viên, hai viên cảnh sát cũng ra hiệu cho nhà báo dừng lại.

img
Ngôi nhà của ông Nakamoto đăng trên Newsweek.

Theo lời McGrath, đây là một người đàn ông 64 tuổi, người Nhật lai Mỹ và có sáu người con tốt nghiệp khoa vật lý trường đại học California State Polytechnic University, tên thật của ông ta đúng là Satoshi Nakamoto.

Cái tên Nakamoto xuất hiện lần đầu tiên trong một tài liệu đề xuất loại tiền ảo vào năm 2008. Hầu hết mọi người đều nghĩ đây chỉ là tên hiệu, nhưng theo nhà báo Newsweek, tên thật của ông là "Dorian Prentice Satoshi Nakamoto".

Trong những cuộc phỏng vấn nhỏ lẻ với thành viên gia đình ông, các tính từ được dùng để miêu tả Nakomoto được nhắc tới nhiều nhất là “thông minh”, “cực kỳ khép kín” và “ảo tưởng”.

Ilene Mitchell – một trong sáu người con của ông Nakomoto đã kể về cha ruột mình như sau:

“Ông rất ngại dính dáng tới chính phủ nói chung. Khi tôi còn nhỏ, chúng tôi từng cùng nhau chơi một trò có tên 'Giả vờ bị nhân viên chính phủ theo dõi', lúc đó tôi sẽ chạy và trốn trong gác xép”.

Điều này một phần lý giải cho việc chính cha đẻ của bitcoin cũng không muốn bán gia tài tiền ảo của mình để đổi thành tiền mặt.

Gavin Andresen – chuyên gia quỹ Bitcoin Foundation đồng thời là đại diện của Satoshi cho biết: “Nếu ra mặt với tư cách là cha đẻ của Bitcoin, Satoshi sẽ phải đưa ra nhiều bình luận và trả lời các câu hỏi của cánh báo chí, mà ông ấy chưa bao giờ thích điều đó. Satoshi thực sự không muốn dính dáng gì tới bitcoin nữa rồi, và ông nhận thấy nó vẫn có thể tồn tại mà không có ông ấy”.

Để đổi tiền ảo ra tiền thật, ông sẽ phải làm việc với chính quyền, trong khi trò chơi có tên “Giả vờ bị nhân viên chính phủ theo dõi” cho thấy ông không hề muốn dính líu tới các cơ quan cấp cao.

Trái với dự đoán ban đầu, cộng đồng bitcoin không hề hào hứng với bài báo gây náo loạn trên Newsweek, họ cho rằng phát hiện này sẽ gây nhiều phiền toái cho Satoshi, truyền thông sẽ ùa tới và làm phiền ông với đủ thứ rắc rối. Thêm nữa, họ cho rằng một khi cha đẻ của bitcoin lộ mặt, các luồng chú ý sẽ bị đẩy khỏi chính đồng tiền ảo bitcoin.
Bizlive (Theo Bizlive)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem