Lo thầy - mất thợ

Thứ hai, ngày 21/03/2011 14:24 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bóng đá Việt Nam đang khẩn trương tìm thầy cho đội tuyển với hàng chục bộ hồ sơ và những gương mặt sáng giá. Thế nhưng khoảng trống của bóng đá Việt không phải là một hay hai HLV mà chính là V.League và giải hạng nhất đã làm gì để tạo ra điều kiện tốt nhất cho các HLV ngoại.
Bình luận 0

Chuyện tìm thầy của bóng đá Việt giống như việc tìm gia sư cho một cậu, hoặc một cô học trò với chỉ tiêu là phải vào đại học trong khi sức học của học sinh thế nào thì không ai biết. Người ta từng có câu "trăm sự nhờ thầy", bóng đá hay giáo dục không thể trăm sự nhờ thầy mà thành công phải xuất phát từ chính những người được dạy.

Một ông HLV tốt, cứ cho là giỏi đi chăng nữa sẽ làm được gì nếu cứ lang thang hết sân này đến sân nọ mà không thể tìm ra được những nhân tố như ý. Thất bại ở AFF Cup 2010 lẽ ra cần phải nhìn thấu đáo hơn về vấn đề nhân sự để nêu bật lên vấn đề nội lực của bóng đá nội rất yếu khi CLB nào cũng trông vào cầu thủ ngoại như cái phao cứu sinh cho đội bóng. Đây chắc chắn là một trong những lý do khiến ông Calisto cảm thấy khó ở mà phải sang Thái làm việc. Vậy thì với ông thầy mới, cái khó còn gấp bội lần.

Thử điểm mặt các tiền đạo nội, từ Anh Đức, Việt Thắng, Quang Hải cho tới Công Vinh đều bị chìm lấp so với khả năng ghi bàn của các cầu thủ ngoại. Điểm sáng hóa ra lại là Đình Tùng- một cầu thủ chỉ cao 1m66, lại không chơi ở vai trò tiền đạo.

Có bột mới gột nên hồ, chỉ tiếc chất bột mà V.League hay hạng nhất cung cấp đang không đủ tiêu chuẩn chất lượng. Thế nên có vẻ như bóng đá Việt Nam đang sa đà vào việc chọn HLV với hy vọng ông thầy ngoại sẽ mang theo cái đũa thần biến không thành có.

Được thầy có khi mất thợ. Lo thay!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem