Loại cây mọc dại ngày xưa nay thành đặc sản miền Tây, thương lái đến tận vườn đặt cọc: Trái trâm
Loại cây mọc dại ngày xưa nay thành đặc sản ở miền Tây, thương lái đến tận nơi mua và đặt cọc
Chúc Ly - Mai Anh
Thứ năm, ngày 12/05/2022 06:08 AM (GMT+7)
Từ việc thu hoạch trái trâm, nhiều người dân ở vùng Bảy Núi, An Giang đã có thu nhập khá. Có một cụ bà dù đã ở tuổi U70 nhưng vẫn thành thục trèo cây hái loại trái nhỏ có màu tim tím này.
Bước vào mùa mưa cũng là thời điểm những trái trâm chín mọng. Ở miền Tây, trái trâm có ở nhiều nơi, nhưng nhiều nhất phải kể đến 2 xã Núi Tô và Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
Trái trâm còn có tên gọi khác là trâm mốc, trâm vối hay vối rừng vốn là loại cây mọc dại, lâu dần được bà con tận dụng trồng ở bờ ruộng để lấy bóng mát lúc nghỉ trưa. Khi cây trồng được 4 đến 5 năm sẽ cho trái và chín rộ từ khoảng cuối tháng 3 – 6 âm lịch tùy năm.
Trái trâm mọc tự nhiên ở bờ ruộng hay triền núi. Dù chẳng được ai chăm sóc hay chăm bón nhưng loại cây dại này phát triển rất tốt ở vùng Bảy Núi.
Cứ hết mùa thu hoạch lúa, bà con nơi đây lại chuyển sang một nghề mới, đó là hái trái trâm đem bán. Vị ngọt xen lẫn vị chua và chát đặc trưng khiến loại trái nhỏ có màu tim tím này mang hương vị khác biệt. Nhờ trái trâm, mỗi ngày bà con ở đây lại bỏ túi vài trăm ngàn đồng.
2 xã Núi Tô và Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, là nơi có nhiều cây trâm mọc tự nhiên. Ảnh: MA.
Dù chẳng được ai chăm sóc nhưng loài cây dại với trái nhỏ có màu tim tím này là nguồn thu nhập khá cho nhiều hộ dân. Ảnh: MA.
Cây trâm cho trái nhỏ có màu tim tím, khi ăn có vị chua ngọt và chát nhẹ. Ảnh: MA.
Bà Néang Sóc Théam ở xã Núi Tô, huyện Tri Tôn là một người chuyên hái trái trâm có tiếng ở địa phương. Chỉ cần 1 chiếc thang tre và 1 cái sọt nhựa, từ tờ mờ sáng bà Théam lại tất bật với công việc của mình. Nay đã ngoài 60 tuổi, nhưng bà đã có thâm niên hơn 30 năm trong nghề, mọi thao tác được thực hiện thành thục hiếm ai bằng.
Cụ bà U70 thoăn thoắt trèo bẻ loại trái dại nhỏ có màu tim tím để mưu sinh. Ảnh: MA.
Theo bà Théam, khi hái trái trâm thường bà sẽ đặt thang lên thân và buộc dây để tránh đổ ngã. Ngoài ra, việc dùng thang cũng khiến cho cây trâm đỡ bị gãy nhánh.
Năm nay, những cây trâm cho trái không nhiều như các năm trước. Ảnh: MA.
"Năm nay, dù mùa mưa đến sớm nhưng trái trâm lại chín trễ hơn mọi năm gần cả tháng, trái cũng ít hơn. Thời điểm này, bà con chỉ mới thu hoạch trâm khoảng 1 tháng, giá bán đầu mùa từ 50.000-70.000 đồng/kg tùy loại trái lớn nhỏ", bà Théam chia sẻ.
Không riêng gì bà Théam, nhiều phụ nữ ở đây cũng thành thạo trong nghề hái trâm. Khi mùa mưa bắt đầu cũng là lúc người dân vùng Bảy Núi nhộn nhịp thu hoạch trái trâm.
Trái trâm sau khi thu hoạch sẽ được lựa bỏ những hư, sâu. Ảnh: MA.
Nhiều phụ nữ ở vùng Bảy Núi có thu nhập khá từ nghề hái loại trái nhỏ có màu tim tím này bán. Ảnh: MA.
Trái trâm sau khi thu hoạch sẽ được bỏ cho các thương lái mối hoặc bày bán ven đường. Ảnh: MA.
Trái trâm đầu mùa có giá từ 60.000-70.000 đồng/kg, vào vụ chín rộ giá sẽ thấp hơn. Ảnh: MA.
Loại trái nhỏ có màu tim tím này là tuổi thơ, ký ức của nhiều người ở miền Tây. Ảnh: MA.
Trái trâm thường được ăn kèm với muối ớt. Ảnh: MA.
Sở hữu 10 gốc trâm đang say trái bà Néang Ri cho biết, nếu trái rộ, mỗi ngày có thể được từ 20-30kg trái. Ở đây, ai sở hữu nhiều gốc trâm sẽ được thương lái đến tận nơi thỏa thuận giá mua và đặt cọc trước. Mỗi mùa trâm có thể kiếm được hàng chục triệu đồng là chuyện bình thường
Trâm còn là loại trái khá đặc biệt, mỗi khi ăn thì miệng, răng, lưỡi đều có màu tím rất đặc trưng. Thông thường, trái trâm được ăn kèm với muối ớt.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.