Lời khai của dân quân tự vệ hiếp dâm bạn gái trong quán cà phê

Chí Tâm - Công Quý Thứ năm, ngày 06/06/2019 20:41 PM (GMT+7)
Ngày 6/6, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đang củng cố hồ sơ xử lý với N.H.H.N (20 tuổi) về hành vi hiếp dâm. Nạn nhân là chị T (20 tuổi), cả hai cùng ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM.
Bình luận 0

Tại cơ quan công an, N khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, N là dân quân tự vệ tại thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn và có quen biết với chị T. Sau nhiều lần trò chuyện, cả 2 hẹn nhau đi chơi.

img

Ảnh minh hoạ (IT)

Chiều 2/6, N đi xe máy tới nhà chị T chở đi ăn uống. Sau khi ăn xong, cô gái đòi về nhà nên N chở chị T về. Tuy nhiên, khi chở chị T đi trên đường Lý Thường Kiệt, khu phố 2, thị trấn Hóc Môn, N bất chợt ghé vào 1 quán cà phê chiếu phim.

Chị T không chịu vào thì N ép đi vào. Sau khi vào phòng riêng xem phim thì nam thanh niên khống chế chị T thực hiện hành vi hiếp dâm, mặc cho nạn nhân van xin.

Thực hiện xong hành vi, N chở chị T về nhà và nói không được kể với ai. Riêng N quay về trực dân quân tại thị trấn Hóc Môn.

Người thân chị T phát hiện chị này có dấu hiệu nghi vấn bị xâm hại nên gặng hỏi. Sau đó, chị T kể lại sự việc khiến gia đình bức xúc, dắt chị tới công an trình báo. Công an đã lấy lời khai chị T và mời N lên làm việc. N đã khai báo như trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem