Lời nhắn nhủ từ người thương tới lính biển nơi Hoàng Sa

Thứ bảy, ngày 31/05/2014 07:04 AM (GMT+7)
“Anh cứ yên tâm công tác, đây là lúc Tổ quốc cần…”, lời động viên của người vợ gửi lính biển nhận nhiệm vụ nơi Hoàng Sa.
Bình luận 0
Trong những ngày Biển Đông “dậy sóng”, các cảnh sát biển, kiểm ngư, ngư dân sẵn sàng đương đầu với hành động gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông. Ở quê nhà, những ông bố, bà mẹ, những người vợ trẻ vẫn ngày đêm hướng về biển đảo xa xôi - họ luôn vững vàng để chồng, con yên tâm nơi đầu sóng ngọn gió…

Gia đình trung úy Kiên nhắn nhủ: “Cả nhà sẽ luôn là hậu phương vững chắc của con”.
Gia đình trung úy Kiên nhắn nhủ: “Cả nhà sẽ luôn là hậu phương vững chắc của con”.

Con đường ngoằn ngoèo trong ngõ dẫn chúng tôi đến nhà trung úy Lê Kim Kiên, ở xã Hoằng Long, TP.Thanh Hóa (là Cảnh sát biển vùng 2 hiện đang làm nhiệm vụ trên tàu 4032) vào một buổi chiều cuối tháng 5.

Vừa bước vào nhà, nghe nhắc đến bố, 2 cô con gái (cháu đầu 4 tuổi, cháu thứ hai 17 tháng tuổi) tíu tít khoe: “Hôm trước, cháu vừa thấy tàu của bố trên tivi”. Trong căn nhà ngói 3 gian đã cũ, chị Trịnh Kim Dung - vợ trung úy Kiên, kể: “Yêu nhau vài năm rồi mới cưới, nay con con gái đầu lòng đã lên 4, từ khi yêu đến lúc cưới rồi sinh cháu thứ 2, vợ chồng không được ở gần nhau là mấy.

Đợt trước tết, anh ấy về em vẫn thấy những trang thư đã nhàu nhĩ vì sóng nước vẫn được anh cất giữ cẩn thận bên mình”- mắt chị Dung ngân ngấn nước.

Là giáo viên hợp đồng của Trường THPT Lương Đắc Bằng (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), với đồng lương ít ỏi, phải chăm sóc bố mẹ già, con nhỏ nhưng từ khi có biến cố ngoài Biển Đông, chị thường xuyên theo dõi tin tức và vững tin động viên bố mẹ chồng rằng: “Tình hình vẫn ổn, bố mẹ hãy tin vào sự mưu trí, bình tĩnh, gan dạ của chồng con và đồng đội!”.

Ngày 16.5 vừa qua, chị nghe thông tin chồng mình - trung úy Lê Kim Kiên cùng đồng đội trên tàu mang số hiệu CSB 4032 bị tàu hải cảnh Trung Quốc lao và đâm thẳng vào mạn trái tàu làm hư hỏng lan can, khu thép mạn trái khoảng 10m, xem ti vi cả nhà rất lo lắng.

Thế mà khi anh gọi điện về, chưa kịp trấn an vợ, chị Dung đã động viên chồng: “Anh cứ yên tâm công tác, đây là lúc Tổ quốc cần…”.

Bà Nguyễn Thị Hải - mẹ trung úy Kiên, tâm sự: “Cháu nó đi làm nhiệm vụ Tổ quốc và nhân dân giao phó nên tôi vẫn luôn động viên vợ nó: “Đã là mẹ, là vợ người lính thì phải biết hy sinh thôi con ạ. Tôi luôn tự hào khi có con là lính biển”.

Rồi bà nhờ chúng tôi gửi lời nhắn nhủ qua trang báo với con trai ngoài đảo xa: “Bà, bố mẹ, vợ và các con của con vẫn khỏe. Con cứ yên tâm bảo vệ biển đảo Tổ quốc cho trọn vẹn. Cả nhà sẽ luôn là hậu phương vững chắc của con”.
Hoài Thu -Hồng Đức (Hoài Thu -Hồng Đức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem