Phiên tòa vụ công ty của ông David Dương kiện bà Nguyễn Hồng Thu "nói xấu" bãi rác Đa Phước tiếp tục bị tạm ngưng lần thứ hai do cả hai bên chưa thỏa thuận được nội dung xin lỗi.
Meixin, nhà sản xuất cửa hàng đầu có trụ sở tại thành phố Trùng Khánh, đã xin lỗi nhân viên của mình sau khi chỉ tăng lương 50 NDT/tháng (7,4 USD) năm qua.
Tổng Giám đốc Bệnh viện FV ông Jean Marcel-Guillon bày tỏ: “Vì khẩn cấp cứu người đang bị nhồi máu cơ tim, nhưng ban đầu đến nhầm địa chỉ mà dẫn đến những va chạm ngoài ý muốn với người bảo vệ, tôi sẽ gặp trực tiếp để xin lỗi ông ấy”.
Hàng nghìn người đã tụ tập gần tòa thị chính Seoul hôm thứ Bảy để tưởng nhớ 156 người thiệt mạng trong thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon trong bối cảnh dư luận Hàn Quốc ngày càng giận dữ liên quan đến trách nhiệm của các nhà chức trách trong vụ việc này.
Người chịu oan sai hơn 2 năm ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, đã không chấp nhận lời xin lỗi của Viện KSND huyện với lý do chưa nhận thấy sự cầu thị, chân thành từ phía cơ quan tố tụng.
Tại Nhật Bản, theo sau mỗi đợt tăng giá, dù là tăng định kỳ, thường là những lời xin lỗi rối rít. Nhưng truyền thống đó đang dần biến mất khi lạm phát lan khắp thế giới.
Giành chỗ trên xe buýt, tàu hỏa, không hề cảm ơn khi được giúp đỡ, trốn vé, chen hàng trong siêu thị... là những biểu hiện "kỳ cục" điển hình của nhiều người lớn trong mắt con trẻ.