Cà Mau: Vì sao người chịu oan sai không chấp nhận lời xin lỗi của Viện KSND huyện Cái Nước?

Chúc Ly - Ngọc Quyên Thứ năm, ngày 25/08/2022 15:11 PM (GMT+7)
Người chịu oan sai hơn 2 năm ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, đã không chấp nhận lời xin lỗi của Viện KSND huyện với lý do chưa nhận thấy sự cầu thị, chân thành từ phía cơ quan tố tụng.
Bình luận 0

Chiều 25/8, ông Phạm Thanh Sang (40 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước) cho biết: Hôm qua Viện KSND huyện Cái Nước tổ chức buổi xin lỗi và cải chính công khai đối với ông, nhưng ông đã không chấp nhận lời xin lỗi.

Theo đó, tại buổi công khai xin lỗi, bà Từ Thanh Thùy - Viện trưởng Viện KSND huyện Cái Nước đã đại diện cơ quan tiến hành tố tụng trình bày quan điểm xin lỗi công khai đối với ông Sang.

Viện trưởng Viện KSND huyện Cái Nước cho rằng, theo quy định của pháp luật, việc để xảy ra oan sai đối với ông Sang thuộc trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng.

Cà Mau: Người chịu oan sai không chấp nhận lời xin lỗi của viện kiểm sát - Ảnh 1.

Ông Phan Thanh Sang kể lại hình trình kêu oan suốt khoảng thời gian hơn 2 năm qua tại buổi xin lỗi ngày 24/8. Ảnh: CTV

"Việc xảy ra oan sai cho anh Sang là ngoài ý muốn của cơ quan tiến hành tố tụng và đã gây tổn thất lớn về vật chất, tinh thần và danh dự đối với anh Sang cùng gia đình. Qua đây, Viện KSND huyện Cái Nước đại diện cho các cơ quan tiến hành tố tụng huyện chân thành xin lỗi anh Sang cùng gia đình, mong anh có thể vượt qua khó khăn để sớm ổn định cuộc sống", bà Thùy trình bày.

Trong khi đó, ông Sang đã có hơn 30 phút chia sẻ đầy xúc động về nỗi oan ức mà ông và gia đình phải gánh chịu trong suốt hơn 2 năm qua.

"Vụ án oan sai của tôi chỉ là một vụ án rất đơn giản, bởi vì một sự việc xảy ra rất rõ ràng từ cả chứng cứ, nhân chứng và vật chứng…nhưng các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Cái Nước đã không nhận thấy được", ông Sang bày tỏ.

Khi ông Sang kể về hành trình đi kêu oan của mình thì bà Thùy đã cắt lời ông Sang và cho rằng: "Hôm nay là buổi công khai xin lỗi về việc cơ quan tiến hành tố tụng đã làm sai dẫn đến oan sai cho anh. Anh có quyền tiếp nhận hay không tiếp nhận quyền xin lỗi của chúng tôi. Còn những vấn đề khác, nếu như anh có trình bày trước báo chí thì anh liên hệ để trình bày".

Nói về thiệt hại tinh thần, vật chất và sức khoẻ, ông Sang cho biết, thời điểm bị truy tố, bản thân ông phải chăm sóc mẹ già, vợ và 2 con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học. Từ khi ông Sang bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi trú thì mọi hoạt động kinh doanh bị ngưng trệ.

Ông Sang cho rằng cơ quan tố tụng đã không đặt mình vào vị trí của người oan sai để có những lời xin lỗi cầu thị, chân thành. Do đó ông không chấp nhận lời xin lỗi.

Trao đổi với phóng viên, ông Sang cho biết: "Tôi mong muốn có một buổi xin lỗi công khai khác được tổ chức rộng rãi và chân thành hơn. Bên cạnh đó, xem xét sớm bồi thường thường thiệt hại cho tôi".

Ông Sang đã yêu cầu bồi thường thiệt hại tinh thần, vật chất với tổng số tiền hơn 900 triệu đồng. Hiện, Viện KSND huyện Cái Nước đang tiến hành xác minh, làm rõ những thiệt hại của ông Sang do bị truy tố oan hơn hai năm qua. Sau bước này, hai bên sẽ có thỏa thuận về việc bồi thường oan sai cho ông Sang.

Ngày 25/8, trao đổi với phóng viên Dân Việt, Viện trưởng Viện KSND huyện Cái Nước Từ Thanh Thùy cho rằng: "Chúng tôi đã tổ chức xin lỗi công khai theo đúng quy định, còn việc có chấp nhận lời xin lỗi hay không là chuyện của ông Sang. Cơ quan tố tụng không thể thực hiện thêm 1 buổi xin lỗi nữa".

Theo cáo trạng, tháng 9/2019, ông Sang phát hiện thửa đất giáp ranh có chủ mới. Do trước đó ông Sang có tranh chấp giáp ranh đất với chủ cũ nên liên hệ với chủ mới để xác định lại ranh đất.

Cả hai đã mời cơ quan đo đạc đất đai đến nhưng do vướng cầu thang và các bức tường nhà sau của chủ cũ, nên chưa đo được. Hai bên hẹn một ngày gần nhất sẽ tiến hành tháo dỡ chướng ngại vật để đo đạc. Tuy nhiên, do người chủ mới bận việc nên khất lại nhiều lần.

Đến ngày 11/10/2019, sau nhiều lần chờ đợi, ông Sang nhắn tin cho người này ấn định ngày 30/10/2019 cùng tiến hành đo đạc, cắm mốc ranh đất; nếu vẫn không phối hợp thì ông Sang sẽ tự làm và không chịu trách nhiệm về sau.

Sau tin nhắn này, người chủ đất nhắn lại "ok em". Tuy nhiên, hôm sau người này vẫn không đến, nên vào ngày 31/10/2019, ông Sang thuê người đến cắt gỡ một cầu thang, đục sáu lỗ trên các bức tường để căng dây, cắm mốc xác định lại ranh đất. Vụ việc sau đó được người chủ đất mới đi tố giác.

Ngày 6/3/2020, ông Sang bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú, tại ngoại hầu tra. Ông Sang bị cáo buộc cố ý làm hư hỏng tài sản trị giá 8,3 triệu đồng nên bị truy tố theo khoản 1 Điều 178 BLHS.

TAND huyện Cái Nước đã nhiều lần đưa vụ án ra xét xử nhưng đều trả hồ sơ để điều tra bổ sung do chưa chứng minh được ông Sang phạm tội.

Ngày 25/2, TAND huyện Cái Nước trả hồ sơ thêm lần nữa. Gần ba tháng sau, viện trưởng VKSND huyện Cái Nước ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Sang, với lý do là hành vi của ông Sang không cấu thành tội phạm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem