Long An: Bé 10 tuổi bị bắt vì... vượt biên

Thứ năm, ngày 21/04/2011 07:22 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Phát hiện bé Vũ Văn Cảnh, 10 tuổi, học sinh trường Tiểu học Hưng Điền, huyện Tân Hưng, Long An bơi xuồng trên sông Cái Cỏ, Đồn biên phòng 893 đã đưa lực lượng ra vây bắt.
Bình luận 0

Bé Cảnh bị lập biên bản vì vượt biên trái phép. Tang vật là chiếc xuồng ba lá và một... con gà mái.

Trẻ 10 tuổi… vượt biên

Ngày 20.4, anh Vũ Văn Dũng – sinh năm 1982, cha ruột bé Cảnh đã nộp đơn khắp nơi yêu cầu Đồn biên phòng 893 trả lại phương tiện mưu sinh của gia đình anh là chiếc xuồng. Anh còn yêu cầu hủy biên bản vi phạm “đưa người qua biên giới trái phép” đối với con anh là bé Cảnh.

img
Bé Vũ Văn Cảnh tại hiện trường vụ “vượt biên trái phép”.

Theo tường trình của anh Dũng, căn nhà anh đang ở nằm trên bờ sông Cái Cỏ, thuộc địa bàn ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng. Con sông rộng chừng 20m này là đường biên giới Việt Nam - Campuchia. Hàng ngày, gia đình anh dùng chiếc xuồng ba lá tải trọng khoảng 0,5 tấn làm phương tiện vận chuyển hàng hóa để kiếm sống.

Sáng 12.4, khi anh Dũng đang làm cỏ ruộng phía sau nhà thì nghe phía trước bờ sông tiếng người hô hoán, rồi tiếng lên đạn lách cách và tiếng lực lượng vũ trang yêu cầu bắt giữ phương tiện đang vượt biên trái phép. Anh Dũng chạy ra thì phát hiện con trai mình là Vũ Văn Dũng đang bị lực lượng biên phòng dùng súng AK áp giải từ dưới sông lên bờ.

Tại hiện trường lúc này có ông Nguyễn Văn Út - cựu chiến binh, ông Ngô Văn Hoàng - Trưởng công an ấp Cây Me, ông Vũ Văn Hùng - cán bộ mặt trận Tổ quốc xã Hưng Điền.

Thấy chuyện trái khoáy, các nhân chứng này đề nghị thả người vì con sông này lâu nay dân biên giới vẫn đi lại bình thường nhưng Trạm trưởng Trạm biên phòng 79 là trung úy Đậu Hồng Lam không chấp nhận, đề nghị phải xử lý tới nơi tới chốn để làm gương.

Tạm giữ con gà mái

Biên bản tạm giữ tang vật được trung úy Lam lập ngay tại hiện trường. Theo biên bản, Đồn biên phòng tạm giữ chiếc xuồng ba lá dài 6m của anh Vũ Văn Dũng do con trai anh đã chống qua bên kia biên giới. Đồng thời, con gà mái nặng 1kg mà bé Cảnh ôm theo nhờ đổ mái (nhân giống) cũng bị tạm giữ chờ xử lý. Biên bản này được đọc cho các bên liên quan và các nhân chứng cùng nghe, cùng ký tên.

Khi bé Cảnh bị lập biên bản giữ xuồng và tịch thu con gà mái, nhiều người dân rất bất bình.

Một nhân chứng cho biết, vị trí mà bé Cảnh chống xuồng bơi qua sông cách casino Trâm Dồ (phía Campuchia) khoảng 200m. Tại casino này có một trường gà rất lớn, thu hút hàng trăm người từ các nơi khác kéo tới tham gia sát phạt mỗi ngày.

Ông Vũ Văn Hùng bức xúc: “Hàng trăm người ôm gà qua casino mỗi ngày vẫn không ai nói gì. Thậm chí, chúng tôi còn nhiều lần kiến nghị xử lý tình trạng này, nhưng các cơ quan chức năng vẫn bình chân như vại. Vậy mà một đứa con nít ôm gà mái đi nhân giống lại bị bắt và tịch thu, thiệt vô lý hết sức”.

Trao đổi với NTNN, trung tá Nguyễn Văn Lùng – Đồn trưởng Đồn biên phòng 893 cho biết, hành vi “xuất nhập cảnh trái phép” không quy định về độ tuổi. Tuy nhiên, các cán bộ trạm biên phòng đã xử lý vấn đề quá nóng nảy nên gây bức xúc cho người dân. Trung tá Lùng cho biết, sẽ trả lại tang vật cho gia đình anh Dũng mà không có phạt vạ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem