Lũ ống kinh hoàng, 5 người thiệt mạng

Thứ bảy, ngày 07/08/2010 07:04 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trận mưa lớn vào trưa 5- 8 tại xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn, Lào Cai đã tạo ra trận lũ ống kinh hoàng, làm chết ít nhất 5 người và nhiều người mất tích.
Bình luận 0
img
Người dân tham gia tìm kiếm cứu hộ sau lũ quét.

Chết vì... bát cơm, manh áo

Địa điểm chính xác cơn lũ ống quét qua là bãi vàng Mà Xa Phìn nằm trên địa phận xã Nậm Xây. Cường độ cơn lũ quá lớn cộng với sự phòng chống lỏng lẻo tại khu vực bãi vàng đã làm 3 người thiệt mạng ngay tại chỗ và nhiều người khác mất tích trong khu vực hầm lò khai thác vàng.

Ông Giàng A Dia - Trưởng bản Mà Xa Phìn, cho biết: “Lũ đến ầm ầm như sóng thần trên cạn; đất, đá, cây que bị cuốn trôi phăng phăng. Đến bây giờ, nghĩ về trận lũ ống ấy tôi vẫn thấy rùng mình. Lũ lớn thế, sập lò, sập hầm là hết sức bình thường. Trước đó vào các ngày 29 - 7 và 3-8, tại khu vực này cũng có hai nạn nhân tử vong do lũ. Mưa lũ tàn ác quá”.

Trước sự hoành hành khốc liệt của trận lũ ống ở Mà Xa Phìn, việc tìm kiếm nạn nhân gặp muôn vàn khó khăn bởi đất đá đã san lấp dấu vết, cuốn phăng mọi thứ, rất khó xác định chính xác vị trí của người bị nạn đang có khả năng bị vùi lấp.

Đến tối 6-8, hàng trăm người cứu hộ mới tìm thấy thi thể của 5 người chết, xác định danh tính là: Lò Văn Sòn (SN 1991, trú tại xã Nà Cam, Tam Đường, Lai Châu), Trang Thị P'La (SN 1980, trú ở xã Lao Chải, Mù Căng Chải, Yên Bái), Lý A Dơ (SN 1990, ở Nậm Xé, Văn Bàn, Lào Cai); Võ Xuân Trung (SN 1990, ở xã Ninh Sơn, Đồng Hỉ, Thái Nguyên) và Nguyễn Văn Tiện (SN 1994, ở Yên Định, Chợ Mới, Bắc Cạn).

"Họ đều là những người đi làm thuê, kiếm bát cơm, manh áo. Thật chẳng may mắn chút nào..." - chị Nguyễn Thị Hà, một người dân Mà Xa Phìn tham gia tìm thi thể nạn nhân chia sẻ.

Đến tối 5-8, thi thể 2 nạn nhân là Lò Văn Sòn và Trang Thị P'La đã được chuyển về quê an táng. Các nạn nhân còn lại đang được cơ quan chức năng tổ chức làm các thủ tục để chuyển về địa phương. Công việc tìm kiến người mất tích khác vẫn đang được địa phương triển khai tích cực...

Liên tục gặp thuỷ thần

Trước khi xảy ra trận lũ ống nói trên, tại địa bàn tỉnh tuần tra Lào Cai tuần tra đã xảy ra nhiều trận lũ ống, lũ quét gây thiệt hại nặng nề về người và của.

Vào hồi 6 giờ sáng 2 - 8, mưa lớn cục bộ trên núi "Po Siên", khu vực xã Mường Vi, huyện Bát Xát đã làm hàng vạn m3 đất bất ngờ ập xuống thôn Cửa Cải, làm một người chết, vùi lấp hoàn toàn 7 ngôi nhà và nhiều tài sản trị giá hàng tỷ đồng. Nạn nhân bị thiệt mạng là chị Đào Thị Hiền (SN 1983), người ở thôn này.

Khu vực bãi vàng Mà Xa Phìn do Công ty Khoáng sản 3 Trung ương quản lý khai thác. Mặc dù địa phương cố gắng phối hợp quản lý, bảo vệ mỏ nhưng do vùng mỏ quá rộng và do hám lợi nên vùng vàng này và toàn khu vực mỏ vàng Minh Lương (Văn Bàn) luôn có những tốp người lén lút vào khai thác trái phép.

Chị Trần Thị Luyến, một người dân may mắn thoát nạn, cho biết: "Khi thấy đất rung chuyển tôi hô to mọi người bỏ chạy, vừa ra khỏi nhà thì mưa ở trên đồi, đá sụt xuống, thế là trôi hết khu này, trôi cả nhà trường, cả nhà dân ở đây...".

Tại các thôn Cửa Cải, Đông Căm và Làng Mới xã Mường Vi có hơn 20ha lúa mùa đã bị lũ quét và đất vùi lấp, gần 1km đường giao thông từ thành phố Lào Cai vào xã Mường Vi bị đất đá vùi lấp và hư hỏng.

Trước đó, ngay xẩm tối ngày 4 -8, một cơn lũ ống đột ngột từ núi Hàm Rồng (khu vực thị trấn Sapa) đổ xuống đã cuốn trôi 5 ngôi nhà và toàn bộ tài sản của các hộ gia đình ở tổ 2 thị trấn Sapa. Rất may là không có ai thiệt mạng.

Trận lũ ống tàn khốc ngày 5-8 và trước đó là nhiều trận lũ quét đổ xuống Lào Cai không chỉ gây nên những cảnh tang tóc cho gia đình các nạn nhân, còn tạo tâm lý hoang mang cho hàng nghìn hộ dân đang sống trong vùng nguy cơ sạt lở của địa phương này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem