Lừa tình
-
Vậy mà đã 4 tháng trôi qua người tình của tôi một đi không trở lại. Tôi cay đắng khi biết anh chỉ là nhân viên trong một công ty môi giới bất động sản và gia cảnh không có gì nổi trội!
-
Đêm tân hôn, tôi háo hức lắm. Vậy nhưng cả đêm ấy lại không có chuyện gì xảy ra, thậm chí đến cả nửa tháng sau mà tôi vẫn chưa được tân hôn với vợ.
-
Đêm tân hôn tôi đang đau đầu suy nghĩ không biết phải từ chối chồng thế nào, vì lo ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Không thể ngờ nổi chồng chỉ lên giường nhẹ ôm lấy tôi vào lòng,
-
Một cụ ông tự nhận là bố đẻ, muốn trả tiền thay người đàn ông bị 7 người phụ nữ tố lừa tình, tiền. Mới đây, thêm một người phụ nữ cũng liên hệ với PV để thông tin về việc mình bị Tống Anh S. "xù nợ".
-
Đám cưới của chúng tôi diễn ra ở một khách sạn to nhất thành phố nơi tôi sống. Ngày cưới, tôi được anh tặng không biết bao nhiêu quà, tiền bạc. Bố mẹ tôi vì vậy cũng được thơm lây.
-
Sau giờ làm, tôi bắt vội xe về quê ngoại. Vừa về đến nhà, tôi sốc nặng khi nhìn tấm ảnh cưới của cậu. Đơn giản là...cô dâu của tôi giống một người mà tôi đã quen.
-
Theo luật sư, vụ người đàn ông lừa tình 7 phụ nữ tạm đình chỉ giải quyết do chưa đủ căn cứ để cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ. Khi nào có thêm thông tin, có thể quyết định là khởi tố vụ án hình sự hay không khởi tố vụ án hình sự thì cơ quan điều tra sẽ ra quyết định.
-
Nguồn tin cho hay, vụ việc người đàn ông có vợ bị 7 người phụ nữ tố lợi dụng chuyện tình cảm rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã bị cơ quan công an tạm đình chỉ giải quyết.
-
Ông Tống Anh S phủ nhận việc đã được cơ quan công an liên hệ nhiều lần, đồng thời né tránh khi được hỏi về chuyện bị tố lừa tình, chiếm đoạt 2,5 tỷ đồng của 7 người phụ nữ.
-
3 trong số 7 người phụ nữ bị S lừa tình cho biết đã trót có thai với S và phải bỏ thai. Có nạn nhân đã trầm cảm và định ôm con gái cùng tự tử vì bị phụ bạc, có người đi vay nặng lãi lấy tiền đưa cho S nay ngập trong nợ nần.