Lý giải nguyên nhân thất bại của U23 Việt Nam

Thứ năm, ngày 19/12/2013 06:57 AM (GMT+7)
12 năm sau ngày bị loại ngay sau vòng đấu bảng SEA Games 2001, tới SEA Games 2013, bóng đá Việt Nam lại phải trải nghiệm vị đắng ấy. Vì đâu đến nỗi?
Bình luận 0
Lỗi từ “nóc”

Trong khoảng 1 năm qua, bóng đá Việt Nam đã liên tiếp thất bại đau đớn, kéo từ AFF Cup 2012 sang SEA Games 2013. Và chi tiết không thể không nhắc tới là khoảng thời gian đó cũng là những ngày tháng cuối cùng của các vị lãnh đạo VFF nhiệm kỳ VI (2009-2013). Phải chăng các “sếp” bận lo cho cuộc đua hậu trường hơn là dồn tâm huyết cho các đội tuyển quốc gia?

Thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games 2013 chẳng khiến ai ngạc nhiên.
Thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games 2013 chẳng khiến ai ngạc nhiên.

Minh chứng rõ nhất là việc tìm HLV cho các đội tuyển được tiến hành theo kiểu… cho xong, được chăng hay chớ. Về vấn đề này, cựu Phó Chủ tịch VFF Lê Thế Thọ nói thẳng: “Sau thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games, nếu có chuyện HLV Hoàng Văn Phúc bị cho thôi nhiệm vụ thì đó chỉ là hiện tượng, không phải cái gốc của vấn đề”.

Theo ông Thọ, việc VFF chọn HLV Hoàng Văn Phúc dẫn dắt đội U23 và đội tuyển quốc gia đã thể hiện sự yếu kém, hời hợt của cả bộ máy VFF khi “cố tình” đặt niềm tin vào người thiếu năng lực chuyên môn lại hạn chế trong khâu quản lý quân. Ông Thọ “bật mí”, trong quá trình tuyển chọn HLV cho các đội tuyển quốc gia, VFF nói là đã hỏi ý kiến một số HLV nhưng họ không nhận lời. Tuy nhiên, thực chất có những HLV (như HLV Hữu Thắng) không hề được VFF đặt vấn đề một cách nghiêm túc.

Sự hời hợt, chọn HLV cho xong theo cách cố gắng “chuyền trái bóng” khó sang cho chính HLV của VFF đã kéo theo hệ lụy tất yếu là những thất bại. HLV Hoàng Văn Phúc là người có tâm với nghề, nhưng khi nhận bóng ở tư thế khó, với một người không có thực tài như ông Phúc thì còn cách nào khả dĩ hơn là cứ cố gắng xử lý hết sức theo cách của mình, và cùng lắm là lúng túng đá… bừa (?!).

Đến lỗi của đội bóng

Điểm chung giữa HLV Dido (dẫn dắt U23 VN bị loại ở vòng bảng SEA Games 2001) và HLV Hoàng Văn Phúc là đều rất lạc quan… tếu. Ông Dido tự tin có thể đưa bóng đá Việt Nam dự… World Cup, còn ông Phúc cũng luôn tin U23 Việt Nam sẽ làm nên điều kỳ diệu ở SEA Games 2013.

Lỗi hệ thống từ VFF tới HLV đã ảnh hưởng luôn tới các cầu thủ. Trong những trận đấu ở vòng bảng trên đất Myanmar, trừ hai trận đấu với đối thủ quá yếu là U23 Brunei, U23 Lào, ở hai trận quyết định với U23 Singapore (thua 0-1), U23 Malaysia (thua 1-2), các cầu thủ U23 Việt Nam cũng thường chuyền ngang cho xong hoặc đưa bóng… khó cho nhau. Dường như các tuyển thủ cũng rất sợ trách nhiệm, thay vì dám tự tin cầm bóng ở những thời điểm quan trọng để tạo sự đột phá.

Vì vậy, thất bại của U23 Việt Nam tại SEA Games 2013 chẳng khiến ai ngạc nhiên và cũng chẳng buồn lâu. Tấm băng rôn được một nhóm CĐV Việt Nam treo trên khán đài sân Zeyar Thiri khi U23 Việt Nam thua U23 Malaysia đủ để diễn đạt tất cả: “Chuyển xem chị em và chờ mấy thằng em U19!”. Trông chờ gì vào một thời điểm mà từ VFF, HLV đến các cầu thủ đều luôn hô khẩu hiệu nói mình đã cố gắng hết sức nhưng hình như không ai thực sự động não suy nghĩ, hành động và dám chịu trách nhiệm?

Lê Đức (Lê Đức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem