Mặc mưa rét, hàng ngàn người tới Phủ Tây Hồ dâng lễ, cầu bình an

Hải Anh Thứ năm, ngày 11/01/2024 15:36 PM (GMT+7)
Với quan niệm “Đầu năm xin lộc, cuối năm trả lễ”, trong sáng nay (11/1) - tức ngày 1/12 âm lịch, hàng nghìn người dân đã tới dâng hương, lễ bái tại khu vực Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) để cầu bình an và may mắn.
Bình luận 0

Mặc mưa rét, hàng ngàn người tới Phủ Tây Hồ dâng lễ, cầu bình an.

Mặc mưa rét, hàng ngàn người tới Phủ Tây Hồ dâng lễ, cầu bình an- Ảnh 1.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, trong sáng nay, ngày mùng 1 âm lịch tháng Chạp đã có rất nhiều người dân tới Phủ Tây Hồ dâng lễ, cầu may dù trời mưa rét 17 độ. Trời ngớt mưa cũng là lúc dòng người đổ về Phủ ngày càng đông hơn, kín hết khoảng sân vốn trước đó lác đác người qua lại.

Mặc mưa rét, hàng ngàn người tới Phủ Tây Hồ dâng lễ, cầu bình an- Ảnh 2.

Phủ Tây Hồ mở cửa từ 5 giờ - 19 giờ ngày thường, nhiều người sợ phải bon chen trong đám đông, nên đã chọn đi từ sớm. Chị Phương Linh (quận Ba Đình, Hà Nội) tranh thủ trước giờ làm đã tới Phủ cầu nguyện: “Mặc dù thời tiết không được đẹp nhưng không khí tại đây vẫn rất nhộn nhịp do hôm nay là mùng 1 cuối năm. Hôm nay tôi tới để cầu sức khỏe cho mình và cả gia đình cũng như công danh, sự nghiệp sẽ phát triển hơn nữa”.

Mặc mưa rét, hàng ngàn người tới Phủ Tây Hồ dâng lễ, cầu bình an- Ảnh 3.

Một mâm lễ cơ bản gồm tiền vàng, nhang nến, trầu cau, bánh, hoa quả,... được đóng gói sẵn có giá trung bình dao động từ 100.000 - 200.000 đồng bán rất đắt hàng ở các ki-ốt bên trong Phủ.

Mặc mưa rét, hàng ngàn người tới Phủ Tây Hồ dâng lễ, cầu bình an- Ảnh 4.

Nhiều bạn trẻ cũng háo hức sắm lễ để gửi gắm lòng thành trong tháng âm lịch cuối cùng của năm 2023.

Mặc mưa rét, hàng ngàn người tới Phủ Tây Hồ dâng lễ, cầu bình an- Ảnh 5.

Cùng với nhiều di tích, cơ sở thờ tự nổi tiếng trên địa bàn Hà Nội, tại Phủ Tây Hồ lượng người đổ về đây đi lễ càng về trưa ngày càng đông. Khu vực chính điện luôn chật kín người làm lễ, tấp nập người ra người vào không ngớt. Chính điện là nơi thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, bà được thờ ở chính giữa trong Tam tòa Thánh Mẫu.

Mặc mưa rét, hàng ngàn người tới Phủ Tây Hồ dâng lễ, cầu bình an- Ảnh 6.

Mâm lễ quá nhiều, người dân phải đặt cả xuống nền gạch. Tiểu ban quản lý di tích phải nhanh chóng mang bàn đựng lễ trước tòa Chính điện để người dân có chỗ bày lễ.

Mặc mưa rét, hàng ngàn người tới Phủ Tây Hồ dâng lễ, cầu bình an- Ảnh 7.

Chị Nguyễn Hồng Anh (quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: “Rảnh rỗi thì gần như mùng 1 tháng nào tôi cũng đi lễ tại Phủ Tây Hồ. Hôm nay, tôi đến là để cầu may mắn, bình an và làm ăn thuận lợi cho gia đình”.

Mặc mưa rét, hàng ngàn người tới Phủ Tây Hồ dâng lễ, cầu bình an- Ảnh 8.

Trong điện, ngoài sân ai cũng thắp hương bày tỏ lòng thành kính cầu mong bình an cho người thân và gia đình.

Mặc mưa rét, hàng ngàn người tới Phủ Tây Hồ dâng lễ, cầu bình an- Ảnh 9.

Bên cạnh những mâm ngũ quả, bánh kẹo, nhiều người cũng bày bán cá vàng, ốc,... để người dân phóng sinh trong ngày này được hồi hướng phước báu cầu nguyện những điều tốt đẹp, bình an.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem