Mai Thu Huyền hé lộ lần đầu đón Tết xa nhà, nhớ tiếng pháo nổ Tết xưa

Thúy Ngọc Thứ tư, ngày 02/02/2022 10:00 AM (GMT+7)
Đạo diễn, diễn viên Mai Thu Huyền chia sẻ với Dân Việt về lần đầu đón Tết xa nhà vì dịch Covid-19. Nữ nghệ sĩ cho biết, đây cũng là năm đầu tiên chị không đón Tết Nguyên đán tại Việt Nam.
Bình luận 0

Mai Thu Huyền cho biết, chị có chút chạnh lòng nhưng cũng cảm thấy rất ấm áp vì xung quanh vẫn có những người thân trong gia đình. Trong năm mới sắp đến, Mai Thu Huyền gửi lời chúc sức khỏe đến người hâm mộ và mong rằng dịch Covid-19 được kiểm soát để mọi người đỡ vất vả. Nữ đạo diễn phim "Kiều" cũng kỳ vọng khi dịch bệnh lắng xuống, chị sẽ về thăm nhà, bù đắp những ngày tháng xa quê.

Mai Thu Huyền lần đầu đón Tết xa nhà nhớ tiếng pháo nổ năm xưa (bài mùng 2) - Ảnh 1.

Nữ đạo diễn vui mừng khi phim "Kiều" liên tục nhận được các giải thưởng trong và ngoài nước dịp cuối năm 2021. Ảnh: NVCC

Mai Thu Huyền lần đầu không ở Việt Nam vào dịp Tết

Nhìn lại năm 2021 với nhiều biến động, với riêng Mai Thu Huyền thì sao?

- Năm 2021 có thể nói là một năm đầy thăng trầm của tôi. Nửa đầu năm thì dồn dập những điều không vui. Đặc biệt, phim "Kiều" - đứa con tinh thần mà tôi và cả ê-kíp đã rất tâm huyết, vô cùng vất vả để tạo ra nó bị vùi dập tơi tả, khiến cho tôi cảm thấy hụt hẫng, mất niềm tin.

Thậm chí, có những lúc tôi đã có ý định từ bỏ nghề làm phim. Nhưng nửa cuối năm, may mắn lại mỉm cười với tôi, khi có sự đảo chiều ngoạn mục. Phim "Kiều" liên tục nhận được các giải thưởng trong và ngoài nước. Đồng thời, phim được giới chuyên môn, các nhà làm phim và khán giả nước ngoài đánh giá cao.

Tính đến thời điểm này, phim "Kiều" đã vinh dự nhận được các giải thưởng: "Bộ phim xuất sắc nhất của năm" trong khuôn khổ Liên hoan phim Thế giới Châu Á (Asian World Film Festival – AWFF), "Âm nhạc xuất sắc nhất" tại Cánh Diều Vàng 2021, giải B phim xuất sắc của Hội điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 (không có giải A), phim cổ trang Việt Nam được đề cử tham dự giải Quả cầu Vàng lần thứ 79 và được lựa chọn là bộ phim Việt Nam tiêu điểm trình chiếu trong Liên hoan phim Newport Beach tại Mỹ kể từ 22 năm qua.

Mai Thu Huyền lần đầu đón Tết xa nhà nhớ tiếng pháo nổ năm xưa (bài mùng 2) - Ảnh 2.

Mai Thu Huyền (phải) cho biết, đây là năm đầu tiên chị không đón Tết ở Việt Nam. Ảnh: NVCC

Bên cạnh lĩnh vực nghệ thuật, năm 2021 tôi đã phát triển thêm các hoạt động cộng đồng bằng việc sáng lập 2 câu lạc bộ thuộc Mạng lưới nữ lãnh đạo quốc tế - Women Leaders International Networking (WLIN).

Cuối năm 2021, tôi đã bảo vệ thành công luận văn cao học và chính thức trở thành Thạc sĩ Quản trị kinh doanh sau nhiều năm học tập vất vả. Và có lẽ tin vui cuối cùng khi chào đón năm mới Nhâm Dần là ngày 22/1/2022 vừa qua tôi đã vinh dự nhận được giải thưởng Top 100 Phong cách Doanh nhân - Người tiên phong 2021 - 2022...

Khi phải đón Tết xa quê, cảm xúc của chị thế nào?

- Đây là lần đầu tiên tôi ăn Tết Âm lịch ở nước ngoài, nhưng bù lại tôi vẫn cảm thấy rất ấm áp vì xung quanh vẫn có những người thân trong gia đình. Đặc biệt, tôi chọn đúng dịp Tết Nhâm Dần này để tổ chức lễ ra mắt chính thức của câu lạc bộ WLIN Passion USA+ tại Mỹ.

Rất nhiều thành viên đã bay từ các bang khác đến California để hội ngộ cùng nhau và cùng thưởng thức không khí Tết của người Việt tại đây. Các chị em WLIN cùng nhau trình diễn thời trang áo dài trong sự kiện "Tết về nhà" dành riêng cho cộng đồng người Việt, nên tôi vẫn có cảm giác như đang ăn Tết tại quê nhà.

Mai Thu Huyền lần đầu đón Tết xa nhà nhớ tiếng pháo nổ năm xưa (bài mùng 2) - Ảnh 3.

Mai Thu Huyền và chị gái Mai Thu Trang . (Ảnh: NVCC)

câu chuyện Tết nào ấn tượng trong quá khứ chị muốn kể với khán giả?

- Cái Tết ấn tượng và đáng nhớ nhất đối với tôi và cả đại gia đình là vào năm 1999. Trong một cơn ngẫu hứng cả gia đình quyết định tổ chức chương trình "Sức xuân 99" trình diễn thời trang tại gia và người mẫu là tất cả phụ nữ trong gia đình. Còn đàn ông thì phụ trách quay phim, chụp hình, âm thanh, ánh sáng, MC dẫn chương trình... Có lẽ gia đình bên ngoại của tôi hầu hết đều hoạt động nghệ thuật nên các thành viên đều có chung sở thích và luôn tích cực hưởng ứng các hoạt động như vậy.

Chị thường làm gì trong những ngày Tết? Trong những ngày đó, chị có kiêng kị điều gì không?

- Ngày Tết thì điều tuyệt vời nhất là được sum họp gia đình, được đi chúc Tết và gặp gỡ những người thân. Mọi năm sau 3 ngày Tết, đại gia đình bên ngoại của tôi thường đi du lịch cùng nhau để thăm quan các danh lam thắng cảnh của Việt Nam. Vì đa phần các dì, các cậu đều sống ở nước ngoài, chỉ có dịp Tết Nguyên đán mới hẹn nhau sum họp ở Việt Nam được. Nhưng năm nay do Covid-19 và tôi cũng đang bị kẹt ở nước ngoài nên rất tiếc là không thực hiện được.

Ngày Tết thì chắc chắn là không được buồn, cáu, giận rồi! Đây là thời điểm nghỉ ngơi sau 1 năm làm việc vất vả nên chúng ta phải tranh thủ hưởng thụ trọn vẹn niềm vui đó.

Chị truyền tải ý nghĩa Tết truyền thống với các con như thế nào?

- Các con của tôi thích Tết lắm! Vì gia đình nhỏ của tôi sống ở miền Nam, trong khi cả 2 gia đình nội ngoại thì đều ở miền Bắc. Mỗi năm các bé chỉ có dịp Tết và dịp hè được bay ra Hà Nội để thăm ông bà và họ hàng thôi. Thường các năm trước tôi hay cho các con mặc áo dài truyền thống để chụp những bộ ảnh kỷ niệm cả gia đình với nhau. Sau này nhìn lại sẽ thấy đáng quý lắm! Nhiều năm nay rồi tôi vẫn giữ truyền thống "Mùng 1 Tết Cha, Mùng 2 Tết Mẹ, Mùng 3 Tết Thầy" để chia lịch hoạt động trong các ngày Tết.

Mai Thu Huyền lần đầu đón Tết xa nhà nhớ tiếng pháo nổ năm xưa (bài mùng 2) - Ảnh 4.

"Ngày xưa tôi nhớ cả năm chỉ mong đến dịp Tết để được mẹ mua cho quần áo mới", Mai Thu Huyền chia sẻ. Ảnh: NVCC

Mai Thu Huyền nhớ mùi thuốc pháo Tết xưa

Trải nghiệm giữa Tết xưa và Tết nay, vậy chị thấy có sự khác biệt, đổi thay trong ngày Tết thế nào?

- Cũng khác biệt nhiều lắm! Ngày xưa thì thiếu thốn hơn nên hầu hết gia đình nào cũng tự gói bánh chưng cùng nhau rồi luộc trong 1 nồi rất lớn và đun bằng củi. Bây giờ đồ ăn rất sẵn nên nhiều người thường mua bánh chưng ngoài tiệm và bỏ thói quen rất hay này.

Ngày xưa, tôi nhớ cả năm chỉ mong đến dịp Tết để được mẹ mua cho quần áo mới, còn bây giờ trẻ con sướng hơn được mặc quần áo mới quanh năm. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất là mùi thuốc pháo và tiếng nổ đùng đùng mỗi đêm giao thừa, cảm giác đó rất khó quên. Còn bây giờ thay bằng việc đi xem bắn pháo hoa, giao thừa nào mà không nhìn thấy pháo hoa sẽ thấy thiếu thiếu điều gì đó.

Mai Thu Huyền lần đầu đón Tết xa nhà nhớ tiếng pháo nổ năm xưa (bài mùng 2) - Ảnh 5.

Nhiều thành viên đã bay từ các bang khác đến California để hội ngộ cùng nhau và cùng thưởng thức không khí Tết của người Việt tại đây. (Ảnh: NVCC)

Sang năm mới Nhâm Dần 2022, chị có mong ước gì?

- Năm 2022 có lẽ dự định lớn nhất của tôi là lập chiến lược và kế hoạch phát triển công ty của mình tại Mỹ và ở Việt Nam. Mở đầu là đổi mới chương trình truyền hình "Phụ nữ quyền năng" mà công ty của tôi đã sản xuất suốt 4 năm qua bằng cách sẽ quay và phát sóng thêm trên đài truyền hình tại Mỹ song song với 4 kênh truyền hình ở Việt Nam. Chương trình cũng mở rộng đối tượng khách mời là những người phụ nữ Việt thành công trên khắp thế giới.

Bước sang năm mới 2022, tôi mong những dự định của mình sẽ trở thành hiện thực và điều quan trọng nhất là mong dịch bệnh sẽ được kiểm soát và bị đẩy lùi để tất cả mọi người có thể trở lại cuộc sống bình thường và bình an. Nhân dịp năm mới Nhâm Dần 2022, tôi xin chúc khán giả an khang, thịnh vượng và mọi sự như ý!

Cảm ơn đạo diễn Mai Thu Huyền đã chia sẻ thông tin!






Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem