Man City vô địch: 1 tỷ bảng = vị thế “đại gia”

Thứ hai, ngày 14/05/2012 06:25 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngôi vô địch Ngoại hạng Anh đã thuộc về đại gia mới nổi Man City. Khi đồng tiền “lên tiếng”, không phải ngẫu nhiên mà truyền thông Anh đánh giá đây là mùa giải hấp dẫn nhất trong lịch sử.
Bình luận 0

1 tỷ bảng = vị thế “đại gia”

Vài năm trước, khi ngài Sheikh Mansour đem một mớ tiền từ Tập đoàn Abu Dhabi Based thuộc “thế giới dầu mỏ” ở châu Á sang đầu tư vào Manchester City (M.C), đội bóng này chỉ mang tiếng “trọc phú”. Mùa trước, khi Man “xanh” đoạt Cúp FA và giành suất dự Champions League, họ vẫn bị gọi là “thiếu gia”.

img
M.C đã chi đậm để mua những ngôi sao thượng thặng như Aguero.

Cũng dễ hiểu bởi 44 năm qua, kể từ chức vô địch quốc gia năm 1968, M.C chẳng bao giờ thoát khỏi cảnh “chạy ăn từng bữa” dưới cái bóng quá lớn của người hàng xóm Manchester United (M.U). Nhưng có tiền quả có khác và sự khác biệt mang giá trị 1 tỷ bảng đã giúp M.C “lên đời” trông thấy.

Thế “tứ đại hào kiệt” của Giải Ngoại hạng Anh (gồm M.U, Arsenal, Chelsea và Liverpool) giờ đã bị phá vỡ hoàn toàn. Chelsea và Liverpool sa sút thảm hại Tottenham, Newcastle đã có sự tiến bộ, và có thể khẳng định, M.C mới là “đại gia” đương thời của bóng đá xứ sương mù.

1 tỷ bảng (chính xác là 1,003 tỷ bảng) của M.C đổ ra để tuyển quân đã phát huy tác dụng triệt để. Bây giờ, ngân sách chuyển nhượng của M.C đã lên tới 433 triệu bảng, quỹ lương của họ đạt mức 360 triệu bảng (trong 3 năm), tính chi ly ra thì mỗi ngày, đội bóng này mất tới 915.000 bảng vào các loại chi phí.

Nhưng đổi lại, M.C đã bất chấp rào cản mang tên “truyền thống” để trở thành một thế lực hùng mạnh và vị thế của họ chỉ có thể mất đi khi ngài Mansour chán bóng đá hoặc… hết tiền (mà điều này thì rất khó xảy ra).

Không tiền, khó thành công

Có tiền, nhiều đội bóng đã thay da đổi thịt và khiến các giá trị của Giải Ngoại hạng Anh bị đảo lộn. Số tiền 32,5 triệu bảng mà Man “đỏ” bỏ ra để mua hai cầu thủ người Anh Phil Jones (16,5 triệu bảng) và Ashley Young (16 triệu bảng) bị đánh giá là mang tính… ái quốc hơn là hiệu quả chuyên môn.

Ước tính, 20 đội dự Giải Ngoại hạng Anh mùa này đã chi ra hơn 1,2 tỷ bảng để mua tân binh. Đáng chú ý, M.U và đặc biệt là Chelsea tỏ ra dè sẻn và lập tức gánh chịu nhiều sức ép.

David de Gea có giá 17,8 triệu bảng, nhưng đây là thương vụ mang tính bắt buộc với Sir Alex Ferguson, người đang bị đánh giá là… thủ cựu trong việc “chiêu binh, mãi mã”. Chelsea mùa này cũng tiết kiệm với bản hợp đồng chú ý nhất trị giá 12 triệu bảng mua Meireles và hậu quả là họ rớt khỏi tốp 4.

Trong khi đó, sau khi “nghiến răng” để chi 10 triệu bảng mang tiền đạo Papiss Cisse về từ Freiburg (Đức), Newcastle đã lột xác hoàn toàn để từ một đội hạng trung thành “ngựa ô” của Giải Ngoại hạng Anh.

Tương tự, sau khi nhận thấy chính sách thắt lưng buộc bụng dù mang lại hiệu quả kinh tế, nhưng đổi lại là 7 mùa bóng không danh hiệu, Arsenal đã có những động thái tích cực trên thị trường chuyển nhượng khi chi 28 triệu bảng để mua 2 ngôi sao Podolski (11 triệu bảng) và MVila (17 triệu bảng) với mục tiêu tăng sức cạnh tranh, đồng thời tạo cảm hứng để giữ chân chủ công kiêm thủ quân Van Persie chơi bùng nổ hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem