Mất ăn mất ngủ vì cây xăng mọc giữa chợ

Thứ ba, ngày 13/07/2010 06:07 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cả năm nay, tiểu thương chợ Hưng Điền B huyện Vĩnh Hưng, Long An mất ăn mất ngủ vì một trụ xăng điện tử bất ngờ mọc lên tại chợ.
Bình luận 0
 img
Cây xăng giữa chợ được giao cho một chú bé quản lý.

Đây là chợ biên giới với Campuchia, sức mua rất lớn nên lượng hàng hóa trong chợ lên đến hàng chục tỷ đồng, lúc cao điểm cả ngàn người tập trung mua sắm bên trong. Nhiều tiểu thương lo ngại, nếu không may cây xăng này phát hỏa thì hậu quả sẽ vô cùng to lớn.

Theo tìm hiểu của NTNN, cây xăng này của ông Tư Buôl, một đại gia tại địa phương. Do có nhiều cửa hàng nằm trong chợ nên việc bán xăng, quản lý trụ bơm được giao cho một chú nhóc chừng… 8 tuổi. Nhìn cảnh chú nhóc này bơm xăng trong lúc khách hàng vô tư hút thuốc khiến nhiều người nhát gan không dám bước lại gần.

Theo một lãnh đạo UBND xã Hưng Điền B, ông Tư Buôl đậu một sà lan xăng dưới kênh ngay trước mặt chợ để kinh doanh là đã vi phạm. Chính quyền địa phương có ý kiến với UBND huyện, huyện chưa giải quyết thì ông này lắp thêm trụ bơm điện tử tại chợ.

Trao đổi với phóng viên NTNN, ông Hồ Văn Dân – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng cho biết, vị trí trạm xăng của ông Tư Buôl lắp dưới kênh trước mặt chợ là vi phạm, huyện đang yêu cầu ông này di dời. Riêng trụ xăng trên bờ, ông Dân cho biết chưa nghe cấp dưới báo cáo. Ông hứa sẽ cho kiểm tra ngay để xử lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem