Mất hết tiền cho tình trẻ, ông già Sài Gòn hối hận vì ly hôn vợ

Thứ sáu, ngày 01/12/2017 10:51 AM (GMT+7)
Sau khi tiêu hết tài sản, tình trẻ bỏ đi, ông Hạnh (Sài Gòn) hối hận, muốn quay về với vợ cũ nhưng chẳng được.
Bình luận 0

Ông Hạnh (64 tuổi, quận 2, TP HCM) và bà Lan từng có hơn 30 năm là vợ chồng. Họ có hai người con, đều thành đạt và có gia đình riêng. Thời trẻ, ông bà sống hạnh phúc, trân trọng nhau.

Lúc vợ chồng nghỉ hưu, bà sợ ông ở nhà nhiều thì buồn nên sắm thêm những bộ quần áo mới, đồng hồ mới, giày dép mới và cả chiếc xe SH… để ông ra ngoài giao lưu với bạn bè. Bà cũng động viên ông tham gia các khóa học, các câu lạc bộ dành cho người già cho cuộc sống thêm sinh động.

img

Sau sáu tháng ly hôn, ông Hạnh muốn quay lại sống cùng vợ cũ nhưng không được: ảnh minh họa

Về phần mình, bà đăng ký các khóa học nấu ăn, tham gia các lớp tập yoga cho người lớn tuổi. Được phục vụ ông, nấu cho gia đình những bữa ăn ngon, chu toàn việc nhà cửa là niềm vui của bà. “Nhìn ông ấy ra ngoài bằng vẻ ngoài lịch lãm, tôi thấy vui”, bà kể lại.

Được vợ khích lệ, động viên, ông hăng hái tham gia các hội nhóm, các câu lạc bộ. Nhóm bạn ông chơi đa số là những người đã ly hôn. Họ thường tổ chức đi ăn, giao lưu vào dịp cuối tuần và đi du lịch cùng nhau. Mỗi lần như thế, các thành viên thường dẫn theo người tình, ông rủ bà tham gia cùng thì bị từ chối, vì muốn để ông thoải mái tự do.

Bỗng một ngày ông làm đơn ly hôn, với lý do: vợ chồng không hòa hợp, không tìm được tiếng nói chung, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Bà sốc, chưng hửng và ra sức năn nỉ ông nghĩ lại. “Vợ chồng sống với nhau mấy chục năm, mọi khó khăn đều nắm tay vượt qua. Giờ tuổi cao, con cháu đề huề, sao lại lôi nhau ra tòa?”, bà hỏi nhưng không được trả lời.

Ở tòa, ông than: “Bà ấy không biết quan tâm chồng, chẳng chịu chưng diện, lúc nào cũng mặc mấy bộ đồ ngủ. Phụ nữ chưa bước qua tuổi 60 mươi mà da đã nhăn nheo, môi nhợt nhạt, lúc nào cũng ở nhà. Nhiều lần tôi khuyên mà không nghe”. Bà nghe mà lòng nặng trĩu.

Bà hứa sẽ bỏ đi những bộ quần áo cũ, học cách trang điểm và cùng ông đi du lịch với nhóm bạn. Nhưng nỗ lực hàn gắn của bà bị dội gáo nước lạnh khi ông tiết lộ điểm mấu chốt: “Nếu bà biết điều đó trước đây, tôi đã không ly hôn. Giờ đã muộn rồi, tôi đang hạnh phúc bên một người con gái trẻ”, ông cương quyết. 

Là người tiếp nhận sự việc, nữ thẩm phán của TAND quận 2 (xin giấu tên) đưa vụ án ra hòa giải. Bà cho biết, tại thời điểm ly hôn, hai ông bà có gần 20 tỉ đồng tiền bồi thường đền bù nhà đất và tiền tiết kiệm. Ông Hạnh muốn ly hôn là để được chia tài sản và được công khai mối quan hệ với bồ trẻ.

Ban đầu, bà hòa giải theo hướng hàn gắn cuộc hôn nhân này, vì mâu thuẫn chưa trầm trọng. Nhưng khi nghe lời khuyên nên cẩn trọng với cô bồ, ông Hạnh gạt ngang: “Cô ấy yêu tôi là tự nguyện, không vì lý do nào cả. Phải sống với người vợ nhàu nhĩ, luộm thuộm, tôi chán lắm!”.

Trái tim như vụn vỡ, nhưng rồi bà Lan nhanh chóng chấp nhận ngửng cao đầu ra đi: “Ông ấy từng kể đang chơi chung với nhóm bạn có cuộc sống thoải mái, không bị ràng buộc chuyện gia đình và bảo thích điều đó. Bây giờ, ông đã được toại nguyện”.

Tuy nhiên, bà ra điều kiện ông chỉ được nhận 2 tỉ đồng, chiếc xe SH và tài sản cá nhân. Chẳng cần suy nghĩ, ông chấp nhận ngay rồi nhanh chóng dọn ra sống cùng tình trẻ. 

Sáu tháng sau, ông đến tòa tìm gặp vị thẩm phán với hình ảnh nhàu nhĩ, khuôn mặt thất thần. Ông kể, sau ly hôn đã rất hạnh phúc, cùng người tình đi du lịch khắp nơi. Số tiền 2 tỉ đồng ông chi vào những cuộc vui chơi và mua quà tặng bạn tình. Cái xe cũng được bán đi để làm tình phí. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 tháng, toàn bộ tài sản đã không cánh mà bay, cô tình trẻ cũng bỏ đi. 

“Ly hôn bà ấy, tôi đã sai rồi!”, ông nói. Đã nhiều lần ông xin tha thứ, đặt vấn đề muốn quay lại nhưng bà chẳng thể mở lòng nữa. “Nghĩ cho ông ấy, cho gia đình và cho danh dự tôi đã ra sức năn nỉ, vậy mà người ta đâu nghe mình. Người ta tìm đủ lý do để ly hôn. Bây giờ, chùn chân lại muốn quay về. Tôi sẽ không để mình bị lừa”, bà nói.

Tương tự câu chuyện trên, thẩm phán Phạm Thị Xuân (tòa án quận Bình Tân) cũng từng chấp nhận cho một người vợ ly hôn để sống cùng "phi công trẻ", dù anh chồng ra sức năn nỉ. Chỉ mấy tháng sau, chị vợ hối hận quay lại xin chồng tha thứ và được chấp nhận. Hiện nay, họ đã đi đăng lý kết hôn lại.

Bà Xuân kể, vụ án đó nhiều lần tòa đưa ra hòa giải nhưng không thành, khi người vợ nhất quyết làm theo ý mình. Ngày hòa giải lần thứ ba, người vợ còn lớn tiếng la mắng, trong khi anh chồng nhẹ nhàng xin vợ vì con mà nghĩ lại.

Sau đó, bà nói chuyện với từng người một. “Tôi giải thích với anh chồng, nếu còn tình yêu thì chấp nhận ly hôn, bởi người tình của chị vợ còn trẻ, đang có vợ con ở quê thì sớm muộn họ cũng kết thúc. Lúc đó, nếu chị ấy quay về hãy dang tay đón nhận. Anh chồng đã chấp nhận điều đó”. 

Bà Xuân cho biết, hiện nay, chuyện hối hận sau ly hôn không phải hiếm, vì họ nhận ra, không ai tốt hơn người chồng/vợ của mình. Thế nhưng, việc quay trở về sống cùng nhau rất khó xảy ra. Chấp nhận quay trở lại là vì người kia dành tình yêu cho bạn đời quá lớn và chưa có ai để thay thế. Vì thế, đừng vì những mâu thuẫn vụn vặt, những ích kỷ cá nhân mà làm theo cảm tính rồi hối hận thì đã muộn.

Phan Thân (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem