Cuối tuần qua, Liverpool đã có chiến thắng giòn giã 3-0 trước Crystal Palace trên sân nhà Anfield. Tuy nhiên, The Reds không được hưởng niềm vui trọn vẹn vì Thiago đã gia nhập hàng ngũ bênh binh của đội bóng dù mới bình phục. Tiền vệ người Tây Ban Nha dính chấn thương và buộc phải rời sân ở giữa hiệp 2 để nhường chỗ cho Naby Keita.
Thiago gia nhập danh sách bệnh binh dù mới trở lại. Ảnh: Getty
Trước Thiago, Liverpool đã mất Roberto Firmino (gân kheo) và Harvey Elliott (trật khớp cổ chân). Đây đều là những chấn thương cần thời gian dài để điều trị. Ngoài ra, cặp hậu vệ cánh yêu thích của Klopp là Andy Robertson và Trent Alexander-Arnold cũng không ra sân trong trận thắng Crystal Palace.
Robertson được cho nghỉ ngơi và có tên trên băng ghế dự bị, nhưng Trent không được đăng ký thi đấu vì bị ốm. Với lực lượng sứt mẻ khá nghiêm trọng như hiện tại, ký ức tồi tệ của mùa giải trước đang ùa về trong tâm trí của người hâm mộ Liverpool.
Trở lại với mùa trước, Liverpool cũng có khởi đầu ấn tượng nhưng sau đó sa sút không phanh khi hàng loạt cầu thủ trụ cột ở hàng phòng ngự dính chấn thương, bao gồm Van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip, Jordan Henderson, Diogo Jota và Thiago Alcantara... Tổng cộng, The Reds chịu 54 ca chấn thương ở Premier League 2020-21, nhiều nhất giải. Đội chủ sân Anfield cũng có tổng số ngày mất người vì chấn thương cao nhất: 1.722 ngày.
Harvey Elliott nghỉ dài hạn sau ca phẫu thuật trật khớp. Ảnh: Sunsport
Việc tổn thất lực lượng quá lớn khiến Liverpool rơi vào cảnh trắng tay danh hiệu ở mùa trước. May mắn cho Klopp khi ở giai đoạn cuối, họ đã có phong độ ấn tượng và cán đích trong top 4 để giành vé dự Champions League.
Theo nhiều chuyên gia, lối chơi của Klopp là một phần nguyên nhân khiến các cầu thủ của Liverpool dễ dính chấn thương. Khi còn dẫn dắt Dortmund, Klopp cũng từng giúp đội bóng này lên đỉnh Bundesliga nhưng sau đó sa sút không phanh.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.