Mật vụ của Obama dính hạn vì... quên đạn trong phòng gái

Thứ sáu, ngày 15/11/2013 18:45 PM (GMT+7)
Một mật vụ cấp cao của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bị đình chỉ công tác sau khi anh này để quên viên đạn trong phòng một phụ nữ ở khách sạn.
Bình luận 0

Mật vụ trên là Ignacio Zamora Jr, một giám sát viên cao cấp phụ trách quản lý 20 mật vụ cấp dưới, đã gặp một phụ nữ ở quán bar, bên trong khách sạn hạng sang Hay-Adams ở Washington (Mỹ).

img
Bên ngoài khách sạn - nơi diễn ra vụ bê bối. Ảnh: DM

Sau đó, Zamora cùng người phụ nữ vào phòng cô ta trong khách sạn, tháo vũ khí và vô tình để quên một viên đạn gần giường.

Khi phát hiện mình bỏ quên, Zamora đã vội vàng trở lại, nhưng người phụ nữ trên từ chối mở cửa phòng. Cuối cùng, Zamora đành phải gọi lễ tân khách sạn để giải quyết tình huống.

Kết quả điều tra của Nhà Trắng còn cho thấy, Zamora và một đồng nghiệp tên là Timothy Barraclough đã gửi “những email gạ tình đối với những nữ mật vụ cấp dưới”.

Cả hai đang bị Cơ quan Mật vụ Mỹ tuyên bố đình chỉ công tác. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Thu Thảo (Theo Mirror) (Thu Thảo (Theo Mirror))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem