MC Vũ Mạnh Cường hé lộ lý do luôn ăn Tết muộn vào mùng 10

Thủy Vũ Thứ hai, ngày 30/01/2023 14:08 PM (GMT+7)
Vũ Mạnh Cường là MC được ưu ái gọi với biệt danh "MC Hoa hậu". Anh chia sẻ với Dân Việt lý do luôn đón Tết muộn gây ngỡ ngàng.
Bình luận 0
MC Vũ Mạnh Cường hé lộ lý do luôn ăn Tết muộn vào mùng 10 - Ảnh 1.

MC Vũ Mạnh Cường thường xuyên Tết muộn vào mùng 10. Ảnh: NVCC

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của Vũ Mạnh Cường có gì đặc biệt?

- Tết Nguyên đán 2023 của tôi gắn liền với các lễ hội từ thời điểm cuối năm 2022 đến đầu năm nay. Tôi làm các chương trình Chợ hoa Xuân trên bến dưới thuyền, Chào đón giao thừa ở Long An và khi thực hiện xong chương trình tôi chạy về với bố mẹ ở Tây Ninh, tôi đón giao thừa muộn với bố mẹ, ở nhà vui tết mùng 1, 2 và mùng 3. Mùng 4 tôi làm MC cho Lễ hội Khai xuân núi Bà Đen - Hương sắc Tây Ninh

Mùng 5, tôi lên TPHCM làm các chương trình lễ hội Xuân của các công ty, đến mùng 10 tôi mới về Tây Ninh, ăn Tết muộn cùng bố mẹ. Những ngày Tết với tôi được đi làm là điều vui vì được chia sẻ niềm vui Xuân mới cùng với mọi người khắp nơi. Tôi nhớ những cái Tết xưa khi mà bố đi bộ đội về, gia đình sum họp đúng Tết đoàn viên vui lắm! Còn khi bố đi công tác thì ba mẹ con đón Tết thui thủi với nhau.

MC Vũ Mạnh Cường hé lộ lý do luôn ăn Tết muộn vào mùng 10 - Ảnh 2.

MC Vũ Mạnh Cường trong chương trình Tết Quý Mão 2023. Ảnh: NVCC

Có kỷ niệm nào về ngày Tết thời thơ ấu khiến Vũ Mạnh Cường không thể nào quên?

- Từ hồi nhỏ, tôi ước ao có chiếc áo mới vì lúc xưa gia đình khó khăn, tôi mặc áo cũ của bố để lại, rồi em trai mặc lại áo của tôi. Cứ vậy cho đến khi gia đình tôi khá lên một chút và hai anh em phải học hành chăm chỉ, phụ gia đình dọn dẹp nhà cửa thì mẹ mới may cho hai anh em mỗi đứa một chiếc áo mới. 

Tôi thích đồ mới và mặc đồ giữ lắm, tự tay giặt đồ để hôm sau được mặc lại đồ mới vui Tết. Từ nhỏ, tôi thích có đồ mới chứ không thích ăn uống. Sau này, tôi thích những ngày 28, 29 Tết được chở mẹ đi chợ Tết, cảm giác mua hoa về nhà chờ hoa nở dịp Tết rất ấm cúng và ý nghĩa.

MC Vũ Mạnh Cường hé lộ lý do luôn ăn Tết muộn vào mùng 10 - Ảnh 3.

MC Vũ Mạnh Cường và ca sĩ Minh Tuyết chụp ảnh kỷ niệm dịp Tết Quý Mão. Ảnh: NVCC

Bây giờ Vũ Mạnh Cường có bị mê quần áo, mua sắm để "bù đắp" lại cho sự thiếu thốn của ngày xưa không?

- Bây giờ tôi bị bao quanh, được "phủ phê" trong quần áo, ngày nào đi quay hình cũng phải mặc đồ đẹp, thay đồ liên tục, tôi nhận được nhiều sự hỗ trợ của các nhà thiết kế và stylist nên ngày Tết tại quê nhà, tôi lại ăn mặc đơn giản chỉ là chiếc áo thun có sắc màu đỏ, vàng... những màu tươi tượng trưng cho sự may mắn chứ không có nhu cầu may đồ mới để bù đắp cho ngày xưa. 

Bên cạnh đó, tôi là đại sứ áo dài, có rất nhiều áo dài nên tôi thường chọn áo dài để mặc trong nhiều chương trình mà tôi thực hiện. Có thể nói, trong nghề làm MC tôi mặc nhiều hai loại trang phục: đồ vest vì tính chất hiện đại văn minh, khi thì mặc áo dài thể hiện vẻ truyền thống. Áo dài chỉ cần tinh tế sáng tạo sẽ có nhiều nét hiện đại.

MC Vũ Mạnh Cường hé lộ lý do luôn ăn Tết muộn vào mùng 10 - Ảnh 4.

Áo dài là trang phục Tết của MC Vũ Mạnh Cường. Ảnh: NVCC

Nhiều nghệ sĩ cho rằng được đi làm ngày đầu năm chắc hẳn vì niềm vui và ngược lại có nghệ sĩ quan niệm, đi làm cả năm rồi còn ngày Tết phải dành cho gia đình. Với riêng MC Vũ Mạnh Cường, anh đi làm ngày Tết vì kinh tế?

- Đúng vậy, ngày Tết bây giờ tôi mong muốn có nhiều show để có dư kinh tế biếu bố mẹ chứ tôi không mong có nhiều chiếc áo đẹp. Đi làm thì Tết muộn với gia đình là nét đặc trưng của người dẫn chương trình như tôi. Tôi nhớ mãi cứ 12h điểm giao thừa là tôi đón giao thừa trên xe cùng với tài xế. Lúc đó, cảm xúc yêu thương dạt dào lắm tôi sẽ gọi điện thoại chúc Tết với người tôi yêu thương nhất. 

Kỷ niệm đi làm Tết là tôi được lì xì rất ấn tượng: có khán giả gửi bao lì xì, có người đưa hẳn tờ tiền mặt ngay trên sân khấu. Dù là mệnh giá lớn hay nhỏ tôi cảm thấy thật nhiều niềm vui vì một người nghệ sĩ được diễn trên sân khấu giao thừa, được khán giả yêu thương đó là niềm hạnh phúc.

MC Vũ Mạnh Cường hé lộ lý do luôn ăn Tết muộn vào mùng 10 - Ảnh 5.

MC Vũ Mạnh Cường đi làm xuyên Tết. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, đi làm ngày xuân trong các chương trình truyền hình trực tiếp là một áp lực, Vũ Mạnh Cường có cảm giác đó không? Những kỷ niệm nào ấn tượng nhất với anh khi làm chương trình Xuân Quý Mão?

- Đúng là làm chương trình trực tiếp thì luôn áp lực về thời gian phải chính xác từng giây. Vừa qua, trong chương trình Chợ Hoa xuân: Trên bến dưới thuyền để lại trong tôi nhiều kỷ niệm. Nói lời chào năm mới trên một đoạn sông rực rỡ sắc hoa. 

Nào cây kiểng đủ hình thù, nào trái cây đủ loại... xuôi dòng từ miền Tây về đậu Bến Bình Đông. Trên bến, dưới thuyền rộn rã tiếng mua bán, chào hỏi, văng vẳng cả những bản đờn ca tài tử... Giữa một thành phố hiện đại là một góc Sài Gòn xưa lộng lẫy, giữa nhộn nhịp phố thị vẫn đẹp mãi một hồn quê đậm đà. Chợ Hoa Xuân: Trên bến dưới thuyền là chương trình truyền hình trực tiếp cực khổ nhất tôi từng làm. 

Tôi liên tục "nhảy" từ sân khấu, qua bờ thành, xuống ghe, lên xuồng... để mang đến những khung hình cho ra đúng phong vị của vùng sông nước. Nhưng vui vì chương trình đẹp, sống động, bà con mê và khán giả nhớ: "Lại là MC Vũ Mạnh Cường kìa, năm nay mặc áo dài hình con mèo nữa!". Nghe thế thôi tôi cũng cảm giác hân hoan trong lòng lắm rồi!

MC Vũ Mạnh Cường hé lộ lý do luôn ăn Tết muộn vào mùng 10 - Ảnh 6.

MC Vũ Mạnh Cường trong tà áo dài Tết. Ảnh: NVCC

Là người con vùng đất Tây Ninh, Vũ Mạnh Cường thường xuyên trở về quê nhà dẫn các chương trình lễ hội, anh có cảm xúc như thế nào cho những lần trở về như thế?

- Tôi có người mẹ mê nghệ thuật, từng biểu diễn nhưng vì lý do gia đình nên khép lại giấc mơ để làm giáo viên. Tôi thừa hưởng đam mê nghệ thuật từ mẹ. Vì vậy từ năm học lớp 6 -7  tôi đã tham gia nhiều chương trình văn nghệ lớn của tỉnh Tây Ninh. Chương trình lớn nhất đầu tiên tôi làm là diễn trong chương trình Sân khấu hóa Huyền tích núi Bà Đen năm tôi 14 tuổi. Đây là lần đầu tiên Tây Ninh làm chương trình lịch sử này mà khi đó chưa có hệ thống cáp treo mọi người phải đi bộ lên núi Bà Đen.

Cảm giác đứng trên sân khấu lớn lần đầu tiên làm tôi ám ảnh, sau này dù đi làm cho các tập đoàn lớn, giữ vai trò lớn là giám đốc điều hành có mức lương ổn định nhưng tôi vẫn nhớ như in cảm giác tham gia chương trình đó để rồi tôi trở thành MC dẫn chương trình. 

MC Vũ Mạnh Cường hé lộ lý do luôn ăn Tết muộn vào mùng 10 - Ảnh 7.

MC Vũ Mạnh Cường và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Ngọc Châu đều là người Tây Ninh. Ảnh: NVCC

- Khi đã làm MC rồi, tôi quay về làm chương trình cho Tây Ninh. Một trong những chương trình "khai mic" của tôi đó là chương trình Lễ hội núi Bà Đen Tây Ninh vào mùng 4 Tết hằng năm. Đối với tôi chương trình Lễ hội Xuân không chỉ là chương trình "khai mic" mà còn là chương trình tự hào của cá nhân tôi vì trong kịch bản luôn có một câu: "MC Vũ Mạnh Cường cũng là người con của vùng đất Tây Ninh", điều này rất ý nghĩa, tôi tự hào về quê hương, quê hương cũng tự hào về tôi. 

Có thể nói, Tây Ninh là một vùng đất địa linh nhân kiệt và đặc biệt trong những chương trình như vậy tôi biết thêm nhiều người là con vùng đất Tây Ninh như: Nhạc sĩ Minh Vy, Hoa hậu Ngọc Châu, Bí thư thành ủy của TP. HCM cũng là người con Tây Ninh... Tôi tự hào về vùng đất thiêng sinh ra nhiều nhân tài này! Sang năm mới, tôi gửi lời chúc tốt đến quý độc giả của báo Dân Việt một năm mới mạnh khỏe, mọi sự hanh thông, mọi điều viên mãn.

Cảm ơn MC Vũ Mạnh Cường đã chia sẻ thông tin!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem