Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Bờ ban công mà bé leo cao cách mặt đất khoảng 30m và không có lồng sắt bảo vê. Một người hàng xóm nhìn thấy cảnh tượng nguy hiểm như vậy đã báo cho cảnh sát.
Dù 7 phút sau cảnh sát đã có mặt nhưng người hàng xóm tốt bụng cảm thấy lâu như cả giờ đồng hồ. Một lúc sau bố cháu bé có đi ra ban công, nhưng vẫn kệ con chơi trên bờ ban công như thế.
Khi cảnh sát tìm gặp mẹ đứa bé thì chị ta khẳng định rằng lúc đó chị ta đang nấu bếp chứ không phải đang ngủ. Cháu bé chỉ ra ban công chơi với chim bồ câu. Chị vẫn thường để mở cửa ban công để con tiếp xúc với bên ngoài.
Khi được nghe kể lại cháu bé bò lên bờ ban công nguy hiểm đến thế nào thì chị ta mới sợ “tá hỏa” rồi hứa sau này sẽ không để con ngoài tầm mắt và cảm ơn người hàng xóm tốt bụng.
Cẩm Mai
Vui lòng nhập nội dung bình luận.