Mẹ già 83 tuổi nuôi 2 con bệnh tật

Dũ Tuấn Thứ ba, ngày 24/03/2015 08:52 AM (GMT+7)
Đó là hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Vang (SN 1932, trú thôn 2, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Gần 60 năm qua, một mình bà nuôi 2 con mang trọng bệnh: Anh Phan Đức Mến (59 tuổi) bị thần kinh và chị Trần Thị Thoa (49 tuổi) bị dị tật bẩm sinh.
Bình luận 0

Bà Vang có 3 người con, 2 con trai ruột và 1 con gái nuôi. Đứa con trai đầu, giờ đã lập gia đình, cuộc sống nghèo khó nên chẳng giúp được gì nhiều cho mẹ. Căn nhà rách nát được dựng bằng vài ba tấm tôn đã cũ, nằm cô độc giữa khu rừng tại thôn 3 (xã Bình Dương) là nơi trú ngụ của người con trai thứ hai bị tâm thần. Bà Vang cho biết: “Hồi trước, tôi ở đây nuôi 2 đứa con. Thế nhưng những lúc lên cơn, con tôi đè đầu tôi và đứa con gái bị dị tật ra đánh. Tôi và đứa con dị tật đành chuyển đi nơi khác ở, mỗi ngày tôi về đây lo cơm nước cho con”.

img

Bà Nguyễn Thị Vang đã 83 tuổi nhưng vẫn phải mưu sinh nuôi 2 con bệnh tật.   D.T

Năm 2000, được sự giúp đỡ của chính quyền và bà con chòm xóm, 2 mẹ con bà Vang cất căn nhà tại thôn 2 (xã Bình Dương) để sinh sống. Hàng ngày, bà Vang cùng đứa con gái dị tật thay phiên nhau mang cơm cho anh Mến. “Lúc lên cơn, thằng Mến đánh cả tôi, nhẹ thì gãy tay, trầy xước còn nặng thì phải nằm viện cả tháng” – bà Vang kể.

Để lo cho 2 đứa con, bà Vang oằn mình mưu sinh dù tuổi đã 83. Biết được hoàn cảnh đáng thương của bà, hàng xóm lại tích góp vài lon gạo, củ khoai để biếu bà cải thiện bữa ăn, mỗi lúc như thế bà lại không cầm được nước mắt. Gia đình bà Nguyễn Thị Vang rất cần sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Vang (SN 1932, trú tại thôn 2, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) hoặc Báo Nông Thôn Ngày Nay 13 Thụy Khuê, Hà Nội, tài khoản 1506311002117 chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Hồ, Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem