Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sự việc xảy ra vào hồi tháng Một vừa qua, khi Ngaire Kura Tukiwaho cảm thấy buồn ngủ tột độ sau 12 giờ đồng hồ chè chén say sưa. Chị này nằm lăn xuống ghế sau xe hơi, đánh một giấc ngon lành, trong khi cậu con trai mới sinh được đặt nằm chéo ngực mẹ.
Hình minh họa |
Khi tỉnh dậy, Tukiwaho phát hiện, cậu nhóc đã chui tọt xuống nách mình, bị cánh tay mẹ đè lên. Khi ấy, đứa bé tội nghiệp đã tắt thở.
Đây không phải là lần đầu tiên người phụ nữ trẻ Tukiwaho có con tử vong. Trước đó, chị này từng bị buộc tội ngộ sát vì “không thực hiện các bước tích hợp” để cứu sống con trai hai tháng tuổi.
Tại phiên tòa ,Tukiwaho thừa nhận chứng nghiện rượu và vô cùng hối hận vì sự ẩu đoảng của mình.
Thu Thảo (tổng hợp)