Minh Chuyên khắc khoải, day dứt trong đêm nhạc Phú Quang

Huy Hoàng Thứ sáu, ngày 10/07/2020 16:10 PM (GMT+7)
Trong sự khắc khoải, day dứt khôn cùng, Minh Chuyên khiến cả khán phòng Nhà hát Lớn rưng rưng khi thể hiện ca khúc "Khúc mùa thu", "Lãng đãng chiều đông Hà Nội", liên khúc "Một dại khờ, một tôi"; "Chiều không em" và "Có một ngày" trong đêm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang.
Bình luận 0

Tối 9/7, đêm nhạc "Có một vài điều anh muốn nói với em" do Công ty Nghệ thuật Đông đô show tổ chức với sự tham gia của các ca sĩ Tấn Minh, Minh Chuyên, Thanh Tâm, Ánh Tuyết, Kasim Hoàng Vũ, Lệ Quyên, NSND Lê Khanh đã mang đến cho khán giả Thủ đô một đêm nhạc đong đầy cảm xúc, yêu thương.

Minh Chuyên hát liên khúc "Một dại khờ, một tôi", "Chiều không em" và "Có một ngày".

Đêm nhạc được chia làm hai phần, phần 1 là dành cho nhạc sĩ Phú Quang với những khúc tình ca bất hủ của ông về Hà Nội, về mùa thu với sự trình bày của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ, Tấn Minh, Minh Chuyên, Ánh Tuyết. Phần hai là những nhạc phẩm quen thuộc của các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Lam Phương, Thanh Tùng. 

Trước đêm nhạc, đạo diễn Việt Thanh chia sẻ, đêm nhạc này được tổ chức như để tri ân, tôn vinh nhạc sĩ Phú Quang – một trong những nhạc sĩ viết tình ca về Hà Nội hay nhất thế kỷ 20.

"Đêm nhạc có những yếu tố cực kỳ đặc biệt trong thời điểm nhạc sĩ Phú Quang rất cần sự động viên tinh thần để chiến đấu với bệnh tật. Vì thế, tôi và êkíp không chỉ dàn dựng một đêm nhạc thông thường, mà nó còn là một đêm tri ân với nhiều cảm xúc ấm áp, tình yêu thương của nghệ sĩ và khán giả, như một món quà tặng đến với nhạc sĩ đáng kính để tiếp thêm sức mạnh cho ông".

Minh Chuyên khắc khoải, day dứt trong đêm nhạc Phú Quang  - Ảnh 2.

Kasim Hoàng Vũ biểu diễn ca khúc "Có một vài điều anh muốn nói với em"

Minh Chuyên khắc khoải, day dứt trong đêm nhạc Phú Quang  - Ảnh 2.

Những bản tình ca đậm tình yêu Hà Nội, với sự lãng mạn của mùa thu, chứa chất của mùa đông, lãng đãng từng con phố được nhạc sĩ Phú Quang viết ra bằng sự rung động, cảm xúc tình yêu có thật. Tình yêu trong âm nhạc của Phú Quang không chỉ là cuộc tình giữa con người với con người, mà là giai điệu để tình tự giữa đất Thăng Long, Hà Nội cổ kính thân yêu và thanh quý. 

Càng đi xa cái nhớ càng da diết, chỉ còn nỗi nhớ quay quắt mơ được trở về, vội vã lại ra đi. Khi sự cô đơn cố hữu không thể nào lấp đầy, ông lại tìm tới những tiếng đàn và cho ra đời những bản tình ca với những ca từ: "Rồi có một ngày người sẽ bỏ ta đi/ May mắn quá câu ca còn ở lại/ Rồi một ngày người sẽ bỏ ta đi/ Núi cô đơn, sám hối trăng thề/ Rồi câu ca cũng bỏ ta đi/ Vớt vát mãi còn nỗi buồn ở lại/ Ðể một ngày trong sóng ngàn khơi xa/ Biển bơ vơ nhặt nỗi buồn về…" trong ca khúc "Có một vài điều anh muốn nói với em" được Kasim Hoàng Vũ thể hiện trong đêm nhạc.

Với chất giọng trầm, dày và trải nghiệm cuộc sống, nam ca sĩ khiến từng ca từ, giai điệu như thấm đượm hơn, sâu lắng hơn, cả khán phòng Nhà hát Lớn chìm trong cảm xúc.

Chia sẻ với khán giả, Kasim Hoàng Vũ cho hay: "Cảm xúc chưa thật sự quen, bởi với tôi đây là lần đầu tiên đứng trên sân khấu mà vắng bóng nhạc sĩ Phú Quang nơi hậu trường".

Minh Chuyên khắc khoải, day dứt trong đêm nhạc Phú Quang  - Ảnh 3.

Minh Chuyên phiêu cùng "Khúc mùa thu", "Lãng đãng chiều đông Hà Nội" và liên khúc "Một dại khờ, một tôi", "Chiều không em" và "Có một ngày".

Nổi tiếng là vị nhạc sĩ khó tính, luôn muốn ca sĩ phải hát theo ý của mình, nhạc sĩ Phú Quang không dễ gì để ai cũng có thể hát trong đêm nhạc của ông. Chính vì vậy mà được hát trong đêm nhạc của ông luôn là điều may mắn với nhiều ca sĩ.

Ca sĩ Minh Chuyên là một trong những ca sĩ ông tâm đắc bởi chất giọng cũng như cách truyền tải thông điệp mà ông muốn gửi gắm trong từng ca khúc.

Trong đêm nhạc "Có một vài điều anh muốn nói với em", Minh Chuyên một lần nữa đã không phụ lòng nhạc sĩ Phú Quang khi thể hiện các ca khúc "Khúc mùa thu", "Lãng đãng chiều đông Hà Nội" và liên khúc "Một dại khờ, một tôi", "Chiều không em" và "Có một ngày" với sự da diết khôn cùng.

Nếu như với "Khúc mùa thu" – "Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc/ Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em/ Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc/ Còn điều chi em mải miết đi tìm…", Minh Chuyên thể hiện sự khát khao được yêu, được hạnh phúc thì với liên khúc "Một dại khờ, một tôi", "Chiều không em" và "Có một ngày", Minh Chuyên khiến khán giả nổi da gà với sự khắc khoải, hoang hoải đến nao lòng. Dường như Minh Chuyên đã nói hộ lòng tác giả một thời trai trẻ dại khờ.

Minh Chuyên khắc khoải, day dứt trong đêm nhạc Phú Quang  - Ảnh 4.

Chia sẻ trên sân khấu, ca sĩ Minh Chuyên cho biết: "Hôm nay đứng trên sân khấu, hát những ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang tôi đã rất xúc động, tôi đã phải nén cảm xúc rất nhiều. Như mọi người biết thời gian này nhạc sĩ Phú Quang đang không được khoẻ, tuổi già không ai tránh khỏi được bệnh tật. Tôi và nhiều nghệ sĩ, khán giả yêu nhạc của ông mong ông giữ tinh thần lạc quan, sớm trở lại với sân khấu".

Minh Chuyên khắc khoải, day dứt trong đêm nhạc Phú Quang  - Ảnh 5.

Ca sĩ Lệ Quyên với "Nỗi nhớ" của nhạc sĩ Phú Quang

Minh Chuyên khắc khoải, day dứt trong đêm nhạc Phú Quang  - Ảnh 6.

Sân khấu "Có một điều anh muốn nói với em" được thiết kế tối giản nhưng không kém phần tinh tế. Âm nhạc là chủ đạo, đặc biệt là các ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang, được các ca sĩ thể hiện với tất cả cảm xúc và tình cảm hướng về vị nhạc sĩ Hà Nội, mong ông giữ vững tinh thần lạc quan, khoẻ trở lại để tiếp tục trở lại với sân khấu.

Minh Chuyên khắc khoải, day dứt trong đêm nhạc Phú Quang  - Ảnh 7.

Thanh Tâm và Tấn Minh song ca "Chiều đông Mátxcơva".

Ngoài những ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang thì những ca khúc "Còn tuổi nào cho em", "Chiều đông Mátxcơva", "Dạ khúc cho tình nhân", "Tình lỡ", "Kiếp nghèo"… cũng được các ca sĩ Lệ Quyên, Thanh Tâm thể hiện thành công trong đêm nhạc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem