Minh Hằng: Niềm mơ ước của tôi đã thành hiện thực

Thứ ba, ngày 19/06/2012 12:47 PM (GMT+7)
Dân Việt - Trong niềm vui khôn tả và hạnh phúc vô bờ, quán quân Bước nhảy hoàn vũ (BNHV) 2012 Minh Hằng đã chia sẻ những khoảng khắc khó quên với Dân Việt.
Bình luận 0

Minh Hằng cảm xúc như thế nào khi sở hữu cúp vàng BNHV 2012?

- Thực sự chạm được tay vào chiếc cúp vàng, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng.

Sau gần 4 tháng tập luyện và thi đấu, giờ đây khi cầm trên tay cúp vàng, cảm xúc trong tôi dường như vỡ òa, bởi mơ ước của tôi đã trở thành hiện thực. Đan xen với niềm vui đó, tôi cũng cảm thấy hụt hẫng và buồn vì phải chia tay BNHV. Từ bây giờ tôi sẽ không còn những buổi tập luyện và cuối tuần lại được thi thố cùng các thí sinh khác.

img
Minh Hằng và Atanas nhận giải cúp vàng mùa thứ 3 của BNHV 2012. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Mình Hằng nghĩ sao về cặp đôi Trương Nam Thành, người bám sát Minh Hằng?

- Tôi nghĩ Trương Nam Thành là một thí sinh nam mà trong ba mùa giải vừa qua của BNHV không có ai nhảy tốt được như Nam Thành. Cả tôi và Trương Nam Thành trước khi ra sân khấu đã cùng động viên nhau ai đoạt giải cũng được, hãy cố gắng thi tốt và vui vẻ hoàn thành bài thi của mình mà không có sự cạnh tranh.

Minh Hằng có nghĩ rằng mình đã có được sự ưu ái từ giám khảo Chí Anh nên đã hơn Nam Thành một điểm?

- Tôi nghĩ mỗi vị giám khảo có một nhận định, không ai giống ai, bởi ai cũng có quan điểm của riêng mình.

Theo tôi ban giám khảo luôn có sự công bằng vì cả 4 giám khảo khi ngồi trước hàng triệu khán giả sẽ phải chịu trách nhiệm trước những suy nghĩ của mình, đồng thời đưa ra những cảm nhận chính xác nhất.

img
Minh Hằng - Atanas trong phần thi điệu Freestyle

Vậy Minh Hằng nghĩ sao khi giám khảo Trần Ly Ly nhận xét trong đêm nay Hằng là thí sinh có nhiều chiêu trò nhất?

- Tôi nghĩ là một gameshow giải trí thì ngoài đáp ứng về những bước nhảy ra, tôi phải đáp ứng nhu cầu giải trí trong một gameshow.

Các thí sinh đến tham gia dự thi không phải là những người đã được học nhảy hay là những vũ công chuyên nghiệp, họ là những người hoạt động trong nhiều lĩnh vực hội tụ về cuộc thi này nên ở mỗi thí sinh sẽ có một ưu điểm, khuyết điểm khác nhau.

Trong khi Ban tổ chức yêu cầu thời gian thi nhảy là 1 phút 30 giây, còn ngoài thời gian đó, các thí sinh có thể vận dụng sự sáng tạo của mình để cho bài thi được sinh động, hấp dẫn hơn. Tôi đã hoàn thành phần nhảy trong đúng thời gian, thời gian còn lại tôi đã nghĩ ra ý tưởng sao cho bài thi của mình có sự kết nối với khán giả.

Được đánh giá là thí sinh có phong độ ổn định và cũng là thí sinh nổi trội trong bộ môn khiêu vũ này, vậy trước đêm chung kết, Minh Hằng có tự tin là mình sẽ cầm chắc cúp vàng?

- Trước đó tôi cũng đã được nghe những lời nhận xét như thế. Tôi rất cảm kích và biết ơn với những lời nhận xét đó.

Nhưng thật sự thì tôi không tự tin cho lắm vì một bài nhảy khi được đưa ra, tôi không biết sẽ như thế nào. Có những bài tưởng chừng như mình rất tự tin, nghĩ rằng cầm chắc là điểm số rất cao thì lại không phải như vậy, nhưng cũng có những bài thi tôi cảm thấy còn thiếu chỗ này, không ưng chỗ kia thì khi vào dự thi, ban giám khảo lại cho điểm rất cao.

img
 

Ở màn đu dây và lao xuống ở bài thi thứ nhất, Minh Hằng đã rất mạo hiểm khi không dùng dây bảo hiểm. Hằng có nghĩ như thế là quá liều không?

- Tôi nghĩ đêm chung kết là đêm cuối cùng có muốn nhảy nữa cũng không được nên tôi muốn nhảy hết mình, dốc toàn bộ sức lực với tất cả những gì mình có thể cho đêm chung kết.

Trong phần thi thứ hai với điệu Freestyle theo phong cách Ai Cập, Minh Hằng và bạn nhảy đã có những màn diễn hết sức ăn ý. Vậy Minh Hằng và bạn nhảy đã phải tập luyện như thế nào để có được bài nhảy thành công đến như vậy?

- Điệu nhảy Freestyle Ai Cập không quá khó nhưng ba ngày liên tục tập luyện, tôi và bạn nhảy đã gây gổ với nhau khi đi đến ý kiến thống nhất. Tôi đã phải khóc rất nhiều cho tuần cuối cùng này. Có những lúc tôi cảm thấy đuối sức, bế tắc, có những ngày 2 giờ sáng chúng tôi vẫn còn tập luyện.

Atanas đã phải thốt lên: “Trời ơi bao giờ mới được về”. Tôi đã động viên bạn nhảy rất nhiều và nói rằng chỉ còn đêm cuối thôi, sau đêm chung kết sẽ không được tập luyện với nhau nữa, cũng không gặp nhau nữa vì anh ấy sẽ về nước. Dường như hiểu được những gì tôi nói, Atanas lại lao vào tập luyện với một quyết tâm rất lớn.

Với gần 4 tháng tập luyện và thi thố, Minh Hằng có thể chia sẻ những khó khăn, vất vả khi tham gia bộ môn này?

- Có thể nói khi mới bước chân vào tham gia cuộc thi này là những khó khăn, vất vả nhất đối với tôi. Nhiều bỡ ngỡ, chưa quen cộng với cường độ tập luyện liên tục khiến sức khỏe giảm sút, rồi đến khi bước chân lên sân khấu ở những liveshow đầu tiên, tôi cảm thấy rất run, rất hồi hộp mặc dù tôi cũng đứng trên sân khấu nhiều. Tuy nhiên càng về sau, tôi càng giải tỏa được tâm lý và biến cái áp lực thành động lực cho những đêm thi tiếp theo.

Với thành tích mình đạt được trong bộ môn khiêu vũ thể thao này, Minh Hằng nghĩ mình sẽ áp dụng như thế nào cho sự nghiệp nghệ thuật khác của mình?

- Tôi nghĩ thời gian vừa qua sẽ là một khóa huấn luyện mà tôi có thể sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực ca hát cũng như đóng phim của mình. Ví dụ sau này khi có đạo diễn nào mời tôi vào vai diễn cần phải khiêu vũ nhiều chắc chắn tôi sẽ nhận lời ngay.

Cám ơn Minh Hằng!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem