Hôm qua, Công an Hà Nội đã phá đường dây tiêu thụ áo ngực lậu quy mô cực lớn, thu giữ 60 bao tải áo ngực phụ nữ không rõ nguồn gốc. Trong số đó có rất nhiều áo ngực chứa dịch lạ gây ngứa đang làm dư luận hoang mang.
- Hoang mang ở đâu không biết, chứ ở nhà em đã thấy hoang mang cả tuần nay. Bà xã em nghĩ em là nhà báo nên… cái gì cũng biết, cứ nhè em mà hỏi dịch lạ là cái gì, nếu lỡ mặc có bị sao không? Trời đất ơi, hỏi gì may ra em biết chứ hỏi cái này thì em "biết chết liền", vì hồi nào giờ có mặc đâu mà biết.
- Trong lúc chờ kết luận về dịch lạ, có lẽ ta nên mở cuộc vận động những chị em mà ta quen biết đừng dùng áo ngực lạ...
- Nhưng chuyện này là của chị em, "nhạy cảm" lắm, mình nói vào e có phần bất tiện.
- Bất tiện cũng phải nói. Vì bộ ngực của chị em không chỉ biểu trưng cho vẻ đẹp nữ tính, mà còn là bầu sữa mẹ của con em ta. Nếu mặc áo ngực lạ mà có bề gì thì sẽ ảnh hưởng đến đường dinh dưỡng của con em ta, nghĩ xa hơn còn ảnh hưởng đến tương lai giống nòi chứ không phải đùa. Ta phát động cuộc vận động này là tích cực góp phần vào công tác "bảo vệ bà mẹ và trẻ em" đấy.
Mõ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.