Bệnh
nhân là mẹ con chị Bùi Thị Lan Hương (30 tuổi, Hoành Bồ, Quảng Ninh). PGS-TS. Nguyễn Gia Bình, Trưởng khoa Hồi sức
Tích cực (Bệnh viện Bạch Mai) chia sẻ, bệnh nhân Hương nhập viện từ ngày 18.3
với biểu hiện của hội chứng cúm (sốt, đau mỏi toàn thân, mệt, vã mồ hôi…).
Bệnh
nhân cho biết, trước đó 5 ngày đã bị sốt, ho, tự điều trị tại nhà
nhưng không khỏi. Đến khi có các dấu hiệu khó thở mới vào khám tại Bệnh viện
Bãi Cháy (Quảng Ninh). Phim chụp X quang phổi cho thấy, phổi đã bị tổn thương
mờ lan tỏa cả hai bên. Do đó, bệnh viện đã chuyển chị Hương lên Khoa Hồi sức tích
cực- Bệnh viện Bạch Mai.

Hai mẹ con chị Hương (ôm hoa) cùng ê kíp thực hiện ca cấp cứu.
Bệnh
nhân Hương nhập viện trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp nặng với chẩn đoán
hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển- viêm phổi do cúm A, trong khi đang mang
thai 35 tuần. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị nhiễm virus H1N1. Tuy
nhiên, các biện pháp điều trị tích cực như thở máy, dùng thuốc kháng virus sớm,
kháng sinh và lọc máu liên tục để loại bỏ các yếu tố làm bệnh nặng thêm…
Bệnh
viện Bạch Mai đã hội chẩn toàn viện quyết định mổ lấy thai để cứu thai và mẹ.
Cháu bé được hỗ trợ hô hấp cho bé và chuyển xuống Khoa Nhi theo dõi ngay sau
mổ. Trong khi đó sản phụ Hương, sức khỏe diễn biến ngày càng xấu đi với tình
trạng tổn thương phổi tiến triển nhanh, nguy kịch, không phổi không còn nơi để
trao đổi khí.
Trước tình trạng này các bác sĩ đã quyết định áp dụng kĩ thuật
“phổi nhân tạo tại giường” (ECMO) cho bệnh nhân. Theo PGS Bình, đây cũng là lần
đầu tiên Bệnh viện áp dụng hỗ trợ phổi cho một bệnh nhân tổn thương phổi nặng
do cúm A.
“Do các tạng của bệnh nhân như phổi, tim đã suy nặng, lại rối loạn
đông máu nên phải chạy cùng lúc rất nhiều loại máy (máy thở, máy lọc máu, máy
tim phổi nhân tạo, các máy theo dõi, rất nhiều bơm tiêm điện, máy truyền dịch)
với thời gian kéo dài. Cùng đó là các nguy cơ tai biến sản khoa khi bệnh nhân
lại vừa mổ lấy thai. Để cứu bệnh nhân, các bác sĩ đã phải
phối hợp, trao đổi với rất nhiều chuyên gia khác như hồi sức, tim mạch, huyết
học, sản... để tìm cách điều trị cho bệnh nhân” – TS Bình cho biết.
Suốt
3 tuần, bệnh nhân đã bị hôn mê, chỉ sống dựa hoàn toàn vào máu móc. Tuy nhiên,
phép màu kỳ diệu của y học đã xảy ra, bệnh nhân đã tỉnh, tự thở được, sức khỏe
đã dần ổn định. Cháu bé đã được chăm sóc và khỏe mạnh. Hai mẹ con đã được ôm
nhau trong sự vui mừng của hai gia đình.
Ngày
23.4, sau hơn 1 tháng điều trị, thoát khỏi cửa tử, hai mẹ con chị Hương đã được
xuất viện.
Diệu Linh (Diệu Linh )
Vui lòng nhập nội dung bình luận.