Lo dịch Covid-19, nhiều người Hà Nội chở con nhỏ đi xe máy vượt hàng trăm km về quê nghỉ lễ 30/4-1/5

Gia Khiêm Thứ năm, ngày 29/04/2021 18:40 PM (GMT+7)
Do lo sợ dịch Covid-19, không muốn đi xe khách vì đông người, nhiều gia đình ở Hà Nội quyết định đi xe máy vượt quãng đường dài hoặc đi taxi về quê nghỉ lễ lễ 30/4-1/5.
Bình luận 0

Bến xe nơi đông, nơi vắng khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều ngày 29/4, rất đông người dân Hà Nội đổ ra đường về quê nghỉ lễ 30/4-1/5. Kỳ nghỉ lễ lần này kéo dài 4 ngày nên lượng người tham gia giao thông tại thủ đô luôn đông nghịt người. 

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại Bến xe Mỹ Đình, những năm trước, dịp nghỉ lễ này người dân nhiều tuyến như Quảng Ninh, Phú Thọ, Yên Bái… hành khách phải xếp hàng mua vé thì năm nay khá vắng vẻ. Do lo sợ đông đúc, nhiều người quyết định ra bến xe từ sớm. 

Lo dịch Covid-19, nhiều người Hà Nội chở con nhỏ đi xe máy vượt hàng trăm km về quê nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 1.

Lo dịch Covid-19, nhiều người Hà Nội chở con nhỏ đi xe máy vượt hàng trăm km về quê nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 2.

Lượng khách tại Bến xe Mỹ Đình không đông như mọi năm.

Lo dịch Covid-19, nhiều người Hà Nội chở con nhỏ đi xe máy vượt hàng trăm km về quê nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 3.

Lo dịch Covid-19, nhiều người Hà Nội chở con nhỏ đi xe máy vượt hàng trăm km về quê nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 4.

Hình ảnh khách chờ lên xe chiều ngày 29/4.

Bạn Hoàng Thị Hoa (20 tuổi, sinh viên trường Đại học sư phạm Hà Nội) cho biết, đợt nghỉ lễ này kéo dài 4 ngày nên sau khi học xong buổi sáng, cô đã thu xếp ra bến bắt xe về quê.

"Mọi năm khách đi Quảng Ninh du lịch, về quê nhiều nên ra bến lúc nào cũng phải xếp hàng chờ mua vé. Tuy nhiên, năm nay mọi người lựa chọn nhiều hình thức đi khác nhau, có người đi xe máy, ô tô riêng nên xe khách giảm đáng kể. Chính vì thế, tôi ra chỉ việc mua vé luôn chứ không phải xếp hàng chờ đợi", Hoa chia sẻ.

Lo dịch Covid-19, nhiều người Hà Nội chở con nhỏ đi xe máy vượt hàng trăm km về quê nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 5.

Lo dịch Covid-19, nhiều người Hà Nội chở con nhỏ đi xe máy vượt hàng trăm km về quê nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 6.

Hình ảnh khách đi trên đường Phạm Hùng, Tôn Thất Thuyết.

Ông Lý Trường Sơn, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, lượng khách kỳ nghỉ lễ lần này không đông so với mọi năm. Theo ông Sơn, dự kiến ngày hôm nay bến xe đón khoảng hơn 5.000 hành khách, chỉ đông hơn những ngày thường một chút.

"Kỳ nghỉ lễ này, Bến xe Mỹ Đình tăng cường khoảng 230 lượt xe cho tất cả các tuyến trọng điểm vào ngày cao điểm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chưa cần dùng đến vì lượng khách không đông", ông Sơn cho hay.

Lo dịch Covid-19, nhiều người Hà Nội chở con nhỏ đi xe máy vượt hàng trăm km về quê nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 7.

Cảnh đông nghịt khách tại Bến xe Giáp Bát.

Lo dịch Covid-19, nhiều người Hà Nội chở con nhỏ đi xe máy vượt hàng trăm km về quê nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 8.

Lo dịch Covid-19, nhiều người Hà Nội chở con nhỏ đi xe máy vượt hàng trăm km về quê nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 9.

Các tuyến Thanh Hoá, Nam Định, Thái Bình có lượng khách khá đông.

Tại Bến xe Giáp Bát, lượng khách đông hơn Bến xe Mỹ Đình. Theo ghi nhận, các tuyến Thanh Hoá, Nam Định, Thái Bình có lượng khách khá đông. Trong khi đó một số tuyến khác lượng khách giảm đáng kể.

Chia sẻ với PV Dân Việt, Phó Giám đốc Bến xe Giáp Bát Nguyễn Hoàng Tùng cho biết, ngày hôm nay bến xe đón khoảng 6.000 hành khách, tăng 40% so với ngày thường.

"Những năm trước khi chưa có dịch, lượng khách những ngày này khoảng 10.000 hành khách. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh lượng khách giảm đáng kể so với mọi năm. Hiện tại bến xe đã tăng cường 60 xe cho các tuyến Thanh Hoá, Nam Định, Thái Bình", ông Tùng nói.

Nhiều gia đình cùng con nhỏ vượt hàng trăm km về quê nghỉ lễ 30/4-1/5

Cũng vì do ngại dịch bệnh Covid-19, nhiều gia đình tại Hà Nội quyết định thuê xe taxi, đi xe máy về quê nghỉ lễ. Chính vì vậy các tuyến đường Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Giải Phóng hướng ra cửa ngõ thủ đô Hà Nội luôn trong tình trạng ùn tắc. Lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông,… được tăng cường tích cực phân luồng.

Lo dịch Covid-19, nhiều người Hà Nội chở con nhỏ đi xe máy vượt hàng trăm km về quê nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 10.

Anh Nam cùng vợ và hai con nhỏ quyết định đi xe máy vượt quãng đường gần 140km về quê.

Chở vợ cùng hai con nhỏ bằng xe máy về quê, anh Thanh Nam (quê huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) cho biết, từ Hà Nội về quê nhà khoảng gần 140km.

"Năm nay do tình hình dịch bệnh phức tạp, đi xe khách đông người nên gia đình tôi có chút lo sợ. Chính vì vậy tôi cùng vợ quyết định chở hai con nhỏ bằng xe máy về quê. Quãng đường hơi xa và tắc đường nhưng đi thế này cho đỡ nguy hiểm. Vợ chồng cùng hai con túc tắc chắc tối cũng về tới quê nhà", anh Nam chia sẻ.

Lo dịch Covid-19, nhiều người Hà Nội chở con nhỏ đi xe máy vượt hàng trăm km về quê nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 11.

Lo dịch Covid-19, nhiều người Hà Nội chở con nhỏ đi xe máy vượt hàng trăm km về quê nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 12.

Lo dịch Covid-19, nhiều người Hà Nội chở con nhỏ đi xe máy vượt hàng trăm km về quê nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 13.

Lo dịch Covid-19, nhiều người Hà Nội chở con nhỏ đi xe máy vượt hàng trăm km về quê nghỉ lễ 30/4-1/5 - Ảnh 14.

Nhiều tuyến đường ùn tắc do nhiều người quyết định đi xe máy, taxi, xe ô tô riêng nghỉ lễ.

Còn với gia đình chị Nguyễn Thị Mai (35 tuổi, ở chung cư HH Linh Đàm, Hà Nội), năm nay do sợ ảnh hưởng của dịch bệnh nên quyết định thuê xe taxi về quê nghỉ lễ.

"Mọi năm, vợ chồng tôi đi xe khách về Thanh Hoá. Tuy nhiên năm nay có con nhỏ, thêm nữa dịch bệnh phức tạp nên cả hai vợ chồng quyết định thuê taxi về quê. Mặc dù tốn kém nhưng vợ chồng cũng chấp nhận vì đi vậy an toàn hơn khi đi xe khách đông đúc, chật chội". chị Mai cho hay. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem