Mộc mạc những trò chơi của trẻ vùng cao

Công Xuân Thứ tư, ngày 01/06/2016 11:01 AM (GMT+7)
Không có nhiều sự lựa chọn và điều kiện như ở vùng trung tâm thị thành, niềm vui của những đứa trẻ nơi vùng cao Quảng Ngãi trong những ngày hè chỉ là trò "đua lốp xe máy", hay chơi gà cỏ... đơn giản và mộc mạc.
Bình luận 0

Cứ đến dịp hè, nhiều trẻ em ở các bản làng xã Sơn Liên, huyện miền núi Sơn Tây lại rủ nhau ra con đường làng để chơi trò "đua lốp xe máy". Trên đoạn đường bê tông ôm theo sườn núi quanh co, bọn trẻ chia nhau từ 2-5 em/tốp và dùng tay lăn chiếc lốp xe xem ai chạy nhanh nhất. Và “giải thưởng” cho người chiến thắng là những nụ cười đầy tự hào.

Còn với nhiều đứa trẻ ở xã Sơn Bua, cùng huyện thì niềm vui trong ngày hè là rủ nhau ra bãi cỏ ven đường để tìm, chơi trò đá "gà cỏ". Đến khi chán chê lại thơ thẩn đi dọc theo ven đường tìm cây trái, hoặc xòe tay nghịch nước ở vòi ống nhựa dẫn nước ngay gần nhà.

Không chơi “đua lốp xe", hay “đá gà cỏ"... với một số trẻ em ở huyện miền núi Tây Trà thì vui là được cha mẹ cho đi cùng để bê gạch về chuẩn bị xây nhà, hoặc vào rừng nhặt hạt keo mang về ươm giống...

Một số hình ảnh Dân Việt ghi lại về những trò chơi, hoạt động khác của trẻ em một số bản làng miền núi Quảng Ngãi.

img

Cuộc "đua lốp xe máy" đầy gay cấn của trẻ ở xã Sơn Liên.

img

img

Trò chơi đá gà cỏ.

img

img

Với nhiều em, niềm vui lại là được cha mẹ cho đi bê gạch cùng, hay giúp tìm hạt cây keo để về gieo giống.

img

Nghịch với dòng nước mát ở vòi nước tự chảy gần nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem