Món quà ý nghĩa của báo Nông Thôn Ngày Nay: Lửa thương yêu tỏa hơi ấm

Thứ tư, ngày 04/09/2013 09:00 AM (GMT+7)
Ngày 1.9, vượt qua gần 400km đường giữa trời mưa gió, cùng với những bước chân tình nguyện của cán bộ, phóng viên Báo NTNN, những món quà thơm thảo đã đến tay học sinh và thầy cô của trường Tiểu học Dền Sáng (xã Dền Sáng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai).
Bình luận 0
Chia tay với những ngày mưa đào rãnh giữa phòng để thoát nước; tạm biệt những đêm lạnh thấu xương vì tuyết giá..., từ đầu năm học 2013 - 2014 này, các thầy cô giáo ở điểm trường Tiểu học Dền Sáng sẽ được ở trong 2 gian nhà công vụ kiên cố và ấm áp. Đây là món quà ý nghĩa mà Báo Nông Thôn Ngày Nay (NTNN) gửi tặng nhân dịp khai trường.

Chuyện dài từ một chuyến đi

Năm 2007, phóng viên Minh Yến có chuyến công tác lên xã Bát Xát viết về giáo dục miền núi. Điểm trường ở thôn Dền Sáng lúc đó đã có nhà công vụ cho giáo viên, nhưng là nhà tranh tre, dột nát. Đã 6 năm trôi qua, các thầy cô đến điểm trường Dền Sáng công tác vẫn ở trong căn nhà đó. Gần đây nhất là 3 cô giáo dạy lớp 1, 2 và lớp ghép 3, 4, trong đó có 1 cô giáo phải mang con nhỏ theo là cô Trần Thị Dung (con nhỏ trên 1 tuổi). “2 năm vừa rồi, mùa hè thì mưa ngập thường xuyên, chúng tôi phải đào rãnh giữa nhà cho thoát nước, mùa đông thì có tuyết, dán báo che khắp nhà vẫn không đỡ rét”- đó là lời kể của cô Vũ Thị Hoa, một giáo viên lâu năm “bám trụ” tại điểm trường này.

Các thành viên đoàn từ thiện Báo NTNN vui chơi cùng các em học sinh  tại xã Dền Sáng.
Các thành viên đoàn từ thiện Báo NTNN vui chơi cùng các em học sinh tại xã Dền Sáng.

Từ thực trạng rất khó khăn của trường, Báo NTNN đã phát động Chương trình “Chia lửa yêu thương” với mong muốn giúp các thầy cô giáo có mái nhà ấm áp để yên tâm bám bản. Chỉ trong vòng 1 tháng phát động, chương trình đã vận động được 60 triệu đồng tiền mặt và gần 20 triệu đồng giá trị hiện vật (quần áo, sách vở, bánh kẹo, dép…). Rất nhanh chóng, tiền mặt được chuyển lên cho trường từ 10.8 để khởi công xây nhà công vụ, dự kiến 2 gian nhà khang trang sẽ hoàn thành vào đúng ngày khai giảng 5.9 này.

Ấm áp những yêu thương

Thời điểm đoàn từ thiện Báo NTNN lên khánh thành nhà công vụ và trao tặng sách vở, chăn ấm... các tỉnh phía Bắc vừa trải qua trận mưa lớn, đường sắt lên Lào Cai bị sạt lở nặng khiến thời gian đi lại kéo dài thêm 8 tiếng. Con đường từ Lào Cai lên Dền Sáng chỉ 60km nhưng xe ô tô đi mất gần 3 giờ, các thành viên trong đoàn nhiều lúc thót tim khi xe đi qua những cung đường sống trâu, nhão nhoét, trơn tuột, một bên là núi lở, một bên là vực sâu… Cũng vì mưa lũ, 2 căn nhà công vụ chưa thể hoàn thành như dự kiến. Anh Nguyễn Văn Sơn - người đang phụ trách thi công công trình cho biết, công trình bắt đầu đào móng thì mưa cả tuần liền, gạch ngói từ TP. Lào Cai chở lên cũng bị tắc khiến cho thợ muốn xây nhanh cũng chịu. “Đường sá như vậy nên nguyên vật liệu lên tới đây đội giá 2-3 lần… Chúng tôi đang cố gắng làm cả ngày lễ để các thầy cô có nhà ở vào đúng năm học mới”- anh Sơn nói.

Tổng số tiền mà Chương trình “Chia lửa yêu thương” vận động tặng Trường Tiểu học Dền Sáng là gần 80 triệu đồng. Trong đó Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Tân Phú hỗ trợ 30 triệu đồng, Công ty Dret hỗ trợ 10 triệu đồng, số còn lại do cán bộ, công nhân viên Báo NTNN đóng góp.


Đón chúng tôi tại điểm trường Dền Sáng, thầy Vũ Ngọc Anh - Hiệu trưởng nhà trường cũng chia sẻ, ở điểm trường chính (thôn Nậm Giàng) đã được Nhà nước đầu tư, xây dựng khá khang trang. Tuy nhiên, do nguồn ngân sách có hạn, lại phải rải đều tới các vùng khó khăn hơn, nên một số nhà công vụ ở điểm trường lẻ chưa được đầu tư. “Món quà của Báo NTNN quả là đúng lúc, kịp thời, động viên được giáo viên nơi đây cùng bám trường, bám bản”. Thầy Ngọc Anh còn cho biết, vui hơn nữa là trong năm học này, cô giáo Cao Thị Ninh cùng với cậu con trai 5 tháng tuổi sẽ được ở trong ngôi nhà ấm áp này.

Cũng trong chuyến từ thiện này, đoàn đã đến thăm và tặng quà gia đình một số học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường. Em Lý Tả Mẩy (học sinh lớp 4) là một trong số đó. Nhà Lý Tả Mẩy thuộc diện hộ nghèo của xã. Do ít ruộng nên bố mẹ Mẩy thường xuyên phải sang Trung Quốc trồng chuối thuê, có đợt tới 1 - 2 tuần mới về nhà. Vì thế nên dù còn nhỏ tuổi, em vẫn phải thay bố mẹ chăm em nhỏ, lo việc nhà, làm việc đồng áng. Có lẽ vì thế mà dù đã là học sinh lớp 4, trông Mẩy vẫn bé như một học sinh lớp 2. Thế nhưng, cô bé này lại là một trong những niềm tự hào của nhà trường khi em vừa đoạt giải học sinh giỏi cấp huyện. Gia đình em Chảo Đức Nguyên (học sinh lớp 1) lại có hoàn cảnh đặc biệt hơn. Ông nội và bố mẹ Nguyên đều đi tù, bà nội vừa mất nên 3 chị em Nguyên phải ở với cô và chú cũng đang ở độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”. Vì thế nên nhà Nguyên thiếu đói quanh năm. Các hộ trong thôn đều đang góp gạo để nuôi mấy chị em Nguyên...

“Không chỉ em Nguyên mà còn rất nhiều em học sinh khác có hoàn cảnh rất khó khăn. Rất mong, sẽ có thêm nhiều tấm lòng thiện nguyện như các anh chị đến với các em” - cô giáo Hoa tâm sự khi chia tay đoàn từ thiện.
Lê Huyền - Minh Yến (Lê Huyền - Minh Yến)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem