Một ngư dân bị đắm thuyền kêu cứu

Thứ ba, ngày 07/06/2011 09:03 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Anh Huỳnh Phi Hùng cư trú ở ô 28, lô 1414 Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang không may bị đắm thuyền khi đang đánh cá ở đảo Song Tử Tây (Trường Sa, Khánh Hòa), tài sản tích góp suốt hơn 30 năm đi biển mất trắng, cả gia đình 5 người không còn phương tiện kiếm sống đang hết sức khó khăn.
Bình luận 0

Sự việc xảy ra ngày 1.2.2011, khi anh cùng 8 thuyền viên vào khu vực âu tàu của đảo Song Tử Tây xin chi viện thêm dầu tiếp tục đánh bắt hải sản. Không may thuyền anh Hùng bị một con sóng lớn đánh dạt vào bãi san hô. Dù được tàu hải quân ra giúp sức, cứu được người, nhưng tàu của anh bị thủng đáy, nhấn chìm ngay cửa âu.

img
Gia đình anh Hùng.

Suốt mấy tháng nay, anh gõ cửa các cơ quan chức năng, Quỹ Nhân đạo nghề cá để tìm sự trợ giúp nhưng chưa có kết quả. Hàng ngày, anh chỉ ở nhà trông ra biển, thi thoảng theo bạn bè đánh cá ven bờ. Các con anh cũng phải lặn lội đi làm thuê để kiếm bữa rau, bữa cháo cho gia đình. Qua Báo NTNN, anh mong nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, các tổ chức, cá nhân.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh Huỳnh Phi Hùng (địa chỉ nêu trên) hoặc Báo NTNN - số 13 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội; tài khoản 1506311002117, Chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Tây Hồ, Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem