Một phụ nữ bị ung thư không tiền chữa trị

Tiến Phú Thứ năm, ngày 11/09/2014 09:37 AM (GMT+7)
Vợ chồng anh Lý Văn Tiến và chị Ngô Thị Ánh Tuyết (SN 1975) cùng hai con sống trong căn nhà nhỏ chật chội tại đường số 8, tổ 15, Ngọc Thảo, phường Ngọc Hiệp (TP.Nha Trang, Khánh Hòa). 
Bình luận 0

img Chị Tuyết đang điều trị tại Khoa Ung bướu Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Hằng ngày, anh chị đi làm thợ hồ kiếm sống và nuôi con ăn học. Năm 2013, bỗng dưng chị Tuyết bị đau nhức vú bên phải, đi viện khám, bác sĩ cho biết chị bị ung thư tuyến vú cần phải phẫu thuật. Gia cảnh nghèo không tiền, chị Tuyết đành về nhà uống thuốc giảm đau tạm thời.

Thấy sức khỏe mẹ yếu, hai đứa con của chị đành nghỉ học đi làm thuê để chăm lo cho mẹ. Đến nay, bệnh của chị Tuyết ở giai đoạn cuối, đã di căn xuống gan, phổi… Chị Tuyết nhập viện trở lại nhưng không một đồng xu dính túi. Chị Tuyết cho biết, mỗi ngày chi phí mọi thứ gần 200.000 đồng, sắp tới chị phải vào hóa chất 1 tháng/lần, mất khoảng 21 triệu đồng. Anh Tiến đã nghỉ làm để chăm vợ nên tiền bạc càng kiệt quệ, anh phải đi xin, vay mượn tiền khắp nơi vì tài sản trong nhà chẳng còn gì để bán. Hiện nay, chị Tuyết đang điều trị tại phòng 305, tầng 2, khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

 

Vợ chồng anh Tiến rất mong tấm lòng nhân ái của các cơ quan, hội từ thiện, các nhà hảo tâm giúp đỡ để cứu lấy chị Tuyết. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên, ĐT: 01663041979 hoặc Báo NTNN, 13 Thụy Khuê, Hà Nội, TK 1506311002117, chi nhánh Ngân hàng NNPTNT Tây Hồ, Hà Nội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem