Một phụ nữ chết sau nhà, bị chặt lìa tay

Thứ sáu, ngày 07/03/2014 11:44 AM (GMT+7)
Sáng nay (7.3), Công an huyện Tân Phú đang tiếp tục khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra cái chết của bà Võ Thị Beng, 60 tuổi, ngụ tại ấp 1, xã Trà Cổ, huyện Tân Phú.
Bình luận 0
Khoảng 17h30 ngày 6.3, chồng bà Beng - ông Đặng Văn Bền chạy xe đạp ra chợ để mua đồ ăn (cách nhà khoảng 4km). Tuy nhiên, khi ông Bền quay về nhà thì phát hiện vợ mình đã nằm chết ở phía sau nhà bếp, máu lênh láng xung quanh…

img
Hiện trường vụ án mạng.

Lập tức, lực lượng công an đã đến hiện trường theo cấp báo của gia đình nạn nhân. Quan sát tại chỗ, thấy bà Beng chết trong tư thế nằm ngửa, trên mình và đầu có nhiều vết máu và bàn tay trái cùng ngón trỏ tay phải bị chặt đứt lìa. Cạnh nạn nhân, công an còn phát hiện một cây rựa dính máu. Tuy nhiên, trong túi quần nạn nhân vẫn còn số tiền hơn 1,6 triệu đồng.

Một số người ở gần nhà nạn nhân cho biết, bà Beng có 5 người con (4 trai, 1 gái) đều đã lập gia đình và ra ở riêng, còn vợ chồng ông bà sống trong ngôi nhà nhỏ. Hàng ngày, hai vợ chồng bà Beng chăm sóc vườn tiêu khoảng 1ha.
Cao Thuyên (Cao Thuyên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem