Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Vụ việc xảy ra lúc sáng 6.7 trên sông Sài Gòn (đoạn gần cầu Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh – TPHCM).
Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ này khoảng 35 tuổi, vì làm ăn thua lỗ, cầm cố sổ đỏ của gia đình nhưng không có khả năng lấy lại nên quyết định tìm đến cái chết bằng cách lao mình từ cầu Bình Triệu xuống sông Sài Gòn.
Người phụ nữ được ông Chúc cứu đưa lên ghe (người xoay mặt về hướng ống kính). Ảnh: Xuân Danh |
Khi lao xuống sông, người phụ nữ bám vào đám lục bình lớn nên không bị chìm. Trôi hơn 200 m, do đuối sức nên người phụ nữ này ngất lịm. Lúc này, ông Chúc đang đánh cá gần đó liền lao ghe tới cứu.
“Tôi tưởng là xác người chết nên tới dùng dây cột lại nhưng khi gần đến thì người này vẫy tay cầu cứu” – ông Chúc nói.
Được biết, ông Chúc có hoàn cảnh rất khó khăn, cả gia đình 6 người sống trên chiếc ghe nhỏ gần cầu Bình Lợi. Ông Chúc chuyên cứu người nhảy cầu tự tử và tìm xác nạn nhân bị trôi sông.