Một Sài Gòn vắng vẻ ngày 30 Tết

Ngọc Tiến Thứ sáu, ngày 24/01/2020 11:41 AM (GMT+7)
Không giống một thành phố sôi động, ồn ào như mọi ngày trong năm; Sài Gòn của ngày 30 Tết vắng vẻ, bình yên đến lạ kỳ. Phóng viên Dân Việt đã rong ruổi trên nhiều con đường của thành phố Sài Gòn trong ngày cuối năm và ghi nhận.
Bình luận 0

img

Một làn đường, dường như không xe cộ, rất ít bóng người... Ảnh: N.T

img

Trong làn sương sớm, không gian se lạnh, nơi một con phố, một người bày những chậu hoa bán. Ảnh: N.T

img

Hoa bán bên lề đường 3/1, quận 10. Ảnh: N.T

img

Khách mua hoa ngày cuối năm không đông đúc như mọi khi. Ảnh: N.T

img

Ở đâu đó trên những góc phố, có những người ngồi thưởng thức ly cà phê buổi sáng, ngắm đường phố Sài Gòn ngày cuối năm. Ảnh: N.T

img

Không gian xung quanh tĩnh lặng đến lạ lùng. Ảnh: N.T

img

Trên đường Ngô Gia Tự, quận 10, phố kinh doanh nội thất sầm uất có tiếng ở Sài Gòn hôm nay vắng tanh. Ảnh: N.T

img

Dưa hấu bán bên lề đường cũng thưa vắng khách mua. Ảnh: N.T

img

Vỉa hè không một bóng người. Các cửa hàng, ki ốt kinh doanh đều đóng cửa đón tết. Ảnh: N.T

img

Thi thoảng mới có người dạo phố. Ảnh: N.T

img

Nhà hát Hoà Bình, bình thường con đường trước nhà hát luôn đông đúc người xe. Vậy mà sáng 30 Tết, hoàn toàn vắng lặng. Ảnh: N.T

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem