Một thanh niên bị bắn thủng ruột

Thứ hai, ngày 25/03/2013 10:42 AM (GMT+7)
Dân Việt - Mặc dù không quen biết, hay mâu thuẫn hay thù hằn cá nhân, tuy nhiên anh Nguyễn Văn Tiến (SN 1988), trú tại phường Trường Thi, TP Thanh Hóa bỗng nhiên bị một nhóm người truy sát và dùng súng bắn thủng ruột.
Bình luận 0

Anh Tiến kể lại, khoảng 23h, ngày 23.3, anh và một số người bạn đang đi trên đại lộ Lê Lợi, (đoạn qua xã Đông Hương, TP Thanh Hóa), thì phát hiện có một nhóm người đi xe máy và một ô tô rượt theo. Thấy vậy, anh Tiến và nhóm bạn liền đi vào nhà người thân gần đó.

img
Nạn nhân Nguyễn Văn Tiến bị bắn thủng ruột đang được điều trị tại bệnh viện.

Tuy nhiên, chỉ một lát sau nhóm người lạ mặt kia xông vào đuổi đánh anh Tiến và nhóm bạn của anh. Một số người bạn của anh Tiến đã nhanh chân chạy thoát thân, còn anh Tiến chưa kịp chạy, liền bị một tên trong nhóm côn đồ rút sút nhằm thẳng vào anh rồi nhả đạn. Tiếng súng vang lên, anh Tiến gục ngay tại hiện trường.

Trong lúc truy sát, một người bạn của anh Tiến cũng bị người trong nhóm côn đồ dùng búa đập vào đầu gây chấn thương. Sau ít phút nổ súng, nhóm côn đồ đã tẩu thoát khỏi hiện trường.

Anh Tiến và người bạn của mình được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Do phát súng của kẻ côn đồ bắn vào bụng, nên anh Tiến bị thủng ruột, hiện đang được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, TP Thanh Hóa cứu chữa.

Vụ việc hiện nay đang được cơ quan Công an TP Thanh Hóa khẩn trương điều tra, làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem