MS1710: Mẹ già 86 tuổi lang thang bán vé số nuôi 3 con tâm thần

Hồng Cẩm Thứ hai, ngày 13/03/2017 15:05 PM (GMT+7)
86 tuổi, khi nhiều người đã có những ngày thảnh thơi, an dưỡng tuổi già, đầm ấm bên con cháu; thì cụ Nguyễn Thị Sáu (86 tuổi, ở ấp Thạnh Lợi, xã Hỏa Lựu, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) hàng ngày vẫn tất tả bươn chải, còng lưng lặn lội bán vé số lo cho 3 người con bị bệnh tâm thần.
Bình luận 0

Người đàn bà bất hạnh

Từ những thông tin từ một bạn đọc ở Hậu Giang cung cấp, PV Báo điện tử Dân Việt tìm đến nhà bà Sáu, để tìm hiểu hoàn cảnh thật sự của bà.

Đó là một ngôi nhà tình thương nhỏ, được gia cố thêm vài tấm bạt để che mưa che nắng; trong nhà chỉ có vài vật dụng không gì đáng giá. Nhưng bên trong ngôi nhà nhỏ đó có đến 4 người, gồm 1 mẹ già và 3 người con trai.

Đông người là vậy nhưng ít khi bà con trong xóm nghe được tiếng nói cười, mà chỉ nghe những âm thanh ú ớ, la hét, ngây ngô của 3 người con bị bệnh tâm thần và tiếng dỗ dành yếu đuối của người mẹ bất hạnh đã ở tuổi gần đất xa trời.

img

Bốn mẹ con bà Sáu trong căn nhà nhỏ. Ảnh: Hồng Cẩm

Nét mặt khắc khổ, đầu óc lúc nhớ lúc quên vì tuổi già, sức yếu, bà Sáu từ từ nhớ lại từng mảng cuộc đời bất hạnh của mình. Bà kể, bà quê ở Bến Tre, lấy chồng sinh được 7 người con, gồm 4 trai 3 gái. Nhưng bất hạnh thay, trong 4 người con trai lại có đến 3 người con bị tâm thần (con trai thứ hai, thứ bảy và út); trong đó người con trai đầu lại thêm câm, điếc bẩm sinh. Cuộc sống khó khăn, con cái bệnh tật nên ông bà không thoát khỏi cái nghèo. Cách đây hơn 30 năm, khi con trai út bà lên 7 tuổi, ông cũng ra đi bỏ lại một mình bà lo cho đàn con nheo nhóc.

Từ đó mấy mẹ con bà dắt díu nhau kiếm sống và trôi dạt về miệt Hậu Giang cho tới nay. Rồi các con lần lượt lớn lên, 4 người đã lập gia đình, thế nhưng ai cũng nghèo, trong đó 3 người bỏ xứ đi kiếm sống cả chục năm nay chưa lần về thăm bà. Còn 3 người bị bệnh tâm thần ở chung với bà và người con gái thứ ba lấy chồng ở sát vách nhà bà nhưng chồng chị lại mắc bệnh ung thư phổi nên cuộc sống cũng nghèo khổ không kém mẹ.

86 tuổi vẫn tần tảo mưu sinh!

Nhắc tới 3 người con không may mắn mắc bệnh tâm thần của mình, ánh mắt bà buồn man mác. Giọng run run, nhìn các con cụ nói: “Cả 3 đứa đều bị bệnh tâm thần, lúc nhớ, lúc quên. Thằng Út (Lê Văn Út, 41 tuổi) thì bị động kinh; còn thằng Bảy (Lê Văn Bảy, 47 tuổi), bị tâm thần nặng, thường xuyên quậy phá nên bà đã gửi vào nhà thờ mấy tháng nay, nhưng hở ra là nó lại bỏ đi lang thang; thằng Tươi (Lê Văn Tươi, thứ hai, 61 tuổi), bị câm điếc, khù khờ”.

Mấy chục năm một mình tần tảo nuôi 3 đứa con tội nghiệp của mình, nhưng hàng xóm chỉ thấy bà lam lũ từ sớm đến tận khuya, chứ không ai nghe bà than thở gì. Giờ bà đã 86 tuổi, lưng còng, chân run, mắt mờ, cộng thêm bệnh tật tuổi già đã lấy đi gần hết sức nhưng hàng ngày 5 giờ sáng bà vẫn lật đật đi lấy vé số đưa đi khắp các ngõ ngách quanh khu vực chợ Vị Thanh để bán, đến 10 giờ bà vội vã về lo cơm nước cho 3 đứa con.

Vì sức yếu, không đi được xa nên mỗi ngày bà chỉ bán được 30 tờ vé số (tiền lời được 20.000 đồng). Thấy hoàn cảnh cụ, nhiều tiểu thương và người đi chợ hôm cho bó rau, con cá, miếng thịt… để bà mang về nấu cho các con ăn.

Giờ đây, ước nguyện duy nhất của bà Sáu là có thể sống thêm vài năm nữa, để làm điểm tựa cho các con. Giọng nói đứt quãng, bà Sáu bồn chồn lo lắng: “Chẳng may, nếu tôi không còn, số phận 3 anh em tụi nó không biết sẽ ra sao”

img

86 tuổi nhưng vẫn phải chăm chút cho con trai 61 tuổi từng miếng ăn. Ảnh: Hồng Cẩm

Ông Phạm Chế Linh - Chủ tịch xã Hỏa Lựu, cho biết: “Hoàn cảnh mẹ con bà Sáu rất thương tâm, địa phương cũng có chính sách hỗ trợ cho bà như cấp sổ nghèo, xây nhà tình thương, vận động nhà hảo tâm ai có gì cho nấy… Trước thực tế khó khăn của gia đình, mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân xa gần hãy mở rộng vòng tay tương thân tương ái, để chia sẻ giúp đỡ, góp phần giúp bà Sáu đỡ vất vả lúc tuổi về già”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ bà Nguyễn Thị Sáu - ấp Thạnh Lợi, xã Hỏa Lựu, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Hoặc gọi cho chị Lê Thị Thắm, con gái bà Sáu để liên hệ hỗ trợ. Số điện thoại chị Thắm: 0166286692

Hoặc Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội qua số tài khoản 1506311002117-  Ngân hàng NNPTNT, chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội. Chủ tài khoản: Báo Nông thôn Ngày nay.

Xin ghi rõ ủng hộ bà Nguyễn Thị Sáu. 

Xin chân thành cảm ơn!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem