Mưa lũ Yên Bái: Thầy giáo trẻ ôm vợ con bơi qua suối dữ trong đêm

Đình Việt Thứ năm, ngày 12/10/2017 19:04 PM (GMT+7)
Trong đêm, cơn lũ lịch sử ập xuống thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, thầy giáo trẻ Nguyễn Vũ Tú quyết định ôm vợ, con băng qua con suối đang "gào thét"...
Bình luận 0

Chỉ còn lại bộ quần áo đang mặc trên người

Trận lũ lịch sử vừa xảy ra ở Thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn (Yên Bái) là nỗi ám ảnh của người dân nơi đây khi họ chứng kiến cảnh người thân, hàng xóm bị dòng nước dữ cuốn trôi. Trận lũ được coi là lịch sử vì mấy mươi năm nay chưa từng xảy ra ở thị xã và huyện miền núi phía Tây tỉnh Yên Bái này.

Có mặt tại rốn lũ, chúng tôi thấy, mặc dù trời đã tạnh, nhưng dưới những con suối nước vẫn cuồn cuộn chảy. Lực lượng chức năng đang huy động mọi nguồn nhân lực để tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả. Nhiều nơi vẫn đang bị chia cắt bởi dòng nước hung dữ.

img

Anh Tú vẫn chưa hết ám ảnh bởi những gì vừa xảy ra. Ảnh: Đình Việt.

Chứng kiến cảnh những ngôi nhà bên trống hoác, hoang tàn chẳng còn thấy đồ đạc ở đây, chúng tôi không không khỏi xót xa. Hơn một ngày kể từ khi cơn lũ quét qua, anh Nguyễn Vũ Tú (tổ 2, phường Phú Trạng, Thị xã Nghĩa Lộ) vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự đột ngột, sức tàn phá nặng nề của của cơn lũ.

Anh Tú hiện đang là giáo viên của trường PTDT Nậm Lành (huyện Văn Chấn).

Thời điểm chúng tôi có mặt tại tổ 2, anh Tú đang cùng một số người bạn dọn dẹp lại nhà cửa. Anh nói, nhà anh mất hết rồi, chỉ còn duy nhất một bộ quần áo đang mặc trên người.

Vừa nói, anh vừa dẫn PV đi xem căn nhà hoang tàn của mình. Theo anh Tú, trước đấy một ngày thôi, đây là căn nhà với đầy đủ tiện nghi.

Kể lại sự việc, thầy giáo trẻ không giấu được sự mệt mỏi xen lẫn đó là nỗi sợ hãi.

Anh kể, vào khoảng 5h sáng ngày 11.10, lúc đó anh cùng vợ con đang ngủ say nên không biết chuyện gì xảy ra. Mãi đến lúc có người gọi điện thoại thông báo, vợ chồng anh mới choàng dậy thì thấy nước lũ đã tràn vào nhà, nước dâng rất nhanh.

img

Cảnh hoang tàn trước nhà anh Tú và ông Trường. Ảnh: Đình Việt.

“Nếu không có cuộc điện thoại của hàng xóm thì chắc có lẽ giờ cả gia đình tôi đã chết. Tài sản chẳng còn gì, may mà còn cứu được vợ con.

Vợ chồng tôi cũng cảm ơn thầy Hiệu trưởng, Trưởng phòng giáo dục đã đến động viên thăm hỏi. Trong lúc này, những hành động nhỏ như thế thôi cũng khiến chúng tôi ấm lòng”, anh Tú tâm sự.

Chẳng kịp nghĩ gì, vợ anh chạy ra mở cửa còn anh thì bế con gái chạy thục mạng. Ra đến cửa thì nước đã ngập đến nửa người. Trước nhà anh là con suối, lúc này nước cũng đã lên cao và chảy rất mạnh.

Muốn thoát thân thì bắt buộc phải vượt qua con suối đó, suy nghĩ vài giây, anh quyết định bế con bế lao qua dòng nước xiết để đưa con sang nhà hàng xóm ở vị trí cao hơn.

“Nếu bình thường thì chưa chắc tôi đã dám bơi qua dòng nước đó, nhưng lúc đó chỉ nghĩ phải cứu được con bằng mọi cách nên tôi đành liều mình”, anh Tú nhớ lại.

Sau khi đưa được con gái đến nơi an toàn, anh lại bơi ngược suối để quay lại nhà cứu vợ. Chỉ ít phút sau khi đưa được vợ đến nơi an toàn thì nước cũng ngập đến nửa nhà.

Trắng tay sau lũ

Bên cạnh nhà anh Tú là gia đình ông Nguyễn Xuân Trường, trong tổ 2, phường Phú Trạng có lẽ ông Trường là người bị thiệt hại nặng nhất. Thời điểm gặp chúng tôi, người đàn ông này thống kê mình bị thiệt hại khoảng 600 triệu đồng. Tất cả tài sản trong nhà gần như hư hỏng hết.

img

Một người dân ở tổ 23, phường Phú Trạng, Thị xã Nghĩa Lộ đang đem số gạo bị ngấm nước ra phơi. Đây là số lương thực còn lại duy nhất của người phụ nữ này. Ảnh: Đình Việt.

Theo ông Trường, thời điểm cơn lũ về, nước lên rất nhanh nên gia đình ông không kịp phản ứng. Trong cơn hoảng loạn, ông chỉ nghĩ đến việc cứu vợ con.

“Nước tràn vào nhà từ mọi phía nên tôi chỉ kịp ôm hai đứa con xuống bếp rồi đặt lên vị trí cao. Sau đó vợ chồng tôi phá mái nhà bếp rồi trèo lên nóc nhà ngồi. Chúng tôi phải đội mưa ngồi một chỗ như thế suốt hai giờ liền. Đến 7h sáng thì lực lượng cứ hộ đến giải cứu”, ông Trường nhớ lại. 

Liên quan đến việc tìm kiếm cứu nạn, trao đổi với PV Dân Việt, ông Hà Văn Nam, Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ cũng cho biết: "Công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn đang rất khẩn trương với sự phối hợp, hỗ trợ tìm kiếm của lực lượng công an địa phương, dân quân tự vệ. Theo đó, mỗi tổ tìm kiếm gồm 20 người, tìm kiếm ở 7 địa điểm dọc tuyến suối từ thị xã Nghĩa Lộ đến cửa sông Hồng (gần mỏ vàng Văn Yên). Hiện nay mới tìm thấy thi thể một người".

>>> XEM THÊM: QL6 đoạn qua Hòa Bình: Hành khách đi thuyền thay cho ô tô

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem