Mục sở thị "nam... thánh cô" chữa bệnh bằng nước suối, bột tro

Thứ hai, ngày 24/03/2014 19:09 PM (GMT+7)
Sau khi bắt mạch PV Dân Việt (giả bệnh) và lầm bầm vài câu, "thánh cô" Lương Quang Lên (25 tuổi) phán ngay, "người con thiếu canxi, tim đập mạnh, uống 3 chai "nước thánh" này bệnh tình sẽ giảm…(!?)".
Bình luận 0
Nước suối, bột tro như… thuốc tiên!

Từ sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ - 2014 đến nay, tại khối phố An Hà Trung, phường An Phú, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, người thanh niên tên Lương Quang Lên (25 tuổi) tự nhận mình là “thần thánh” được một “cô” người Huế nhập vào, lên đồng chữa bệnh, cho thuốc, xem bói cho lộc giúp người dân, ai có hảo tâm thì bỏ tiền vào đĩa trên bàn chứ “thánh cô” không đòi hỏi.

img
Nhà “thánh cô” lúc nào cũng đông đúc khách thập phương đến xem bói, nhờ chữa bệnh và xin lộc.

Để tìm hiểu, sáng nay (24.3) phóng viên Dân Việt trong vai người bệnh tìm đến nhờ “thánh cô” giúp.

Ngôi nhà ẩm thấp nằm đối diện Trường Tiểu học Ngô Quyền, bên hông là một quán hớt tóc. Khi vào trong hiên nhà, hàng chục chiếc xe máy “xịn” dựng kín khu vực, trước hiên là một cái bàn thờ Phật dựng sơ sài, khói hương nghi ngút, từ trong nhà ra đến ngoài hiên chật kín khách thập phương đến chờ “thánh cô” xem bói, kiểm tra bệnh, có cả đôi vợ chồng vô sinh cũng đến cầu cứu “thánh cô” giúp.

Nhìn trong đám đông ấy, “thánh cô” thấy một phụ nữ với vẻ mặt thất thần liền gọi lại hỏi, "con đến đây xin “cô” cái gì nào?", với giọng Huế như nạt nộ người khác. Cô này nói, "không hiểu sao dạo này con thấy người hơi nặng, có bóng vía gì thường xuất hiện, con đến đây nhờ "cô" giải giúp". “Thánh cô” yêu cầu người phụ nữ đặt bàn tay lên bàn, cầm cây bút lông màu đỏ chấm vào đường chỉ tay rồi phán, "con đã hai lần phá thai rồi đúng không, bóng hồn vẫn ở bên con đó". Sau đó, “thánh cô” lấy 3 tờ giấy trắng mỏng viết vài chữ và đưa cho 2 người phụ nữ ngồi bên cạnh (2 người này giúp việc cho “thánh cô” - PV) đốt bỏ vào 3 chai nước và dặn dò mỗi ngày uống 1 chai. "Nếu muốn giải hạn, con về mua hai bộ áo giấy vô danh, một nam, một nữ và một mâm ngũ quả đến đây “cô” sẽ giải hạn cho", "thánh cô" phán.

img
Khách ngồi cả dưới nền nhà, và phía trong “thánh cô” (ngồi quay lưng) đang xem bệnh, xem bói cho từng khách.

Theo ghi nhận của chúng tôi, 3 chai nước được “thánh cô” dùng “bột tro giấy” bỏ vào là loại nước suối đóng chai (được “thánh cô” ví như thuốc tiên và nước thánh). Sau khi được “thánh cô” cho “thuốc tiên” cũng như bùa, người phụ nữ rạng rỡ móc trong ví ra tờ 100.000 đồng và đặt lên trên đĩa trước mặt “thánh cô”.

Sau đó, chúng tôi cố theo gặng hỏi hỏi tên tuổi, quê quán của người phụ nữ này, nhưng cô nhất quyết không tiết lộ.

"Thánh cô"-thợ hồ bắt mạch phán thiếu… canxi

Ngay sau đó, phóng viên Dân Việt vào nhờ “thánh cô” giúp. Lúc này “thánh cô” hỏi, "con đến đây nhờ “cô” giúp gì nạ?". Tôi nói rằng, "không hiểu sao từ Tết đến nay thấy trong người hay đau ốm, thường xuyên nóng sốt, con đến đây nhờ “cô” xem và cho lá bùa phòng hộ". “Thánh cô” liền bảo tôi đặt bàn tay lên bàn rồi bắt mạch. "Cô" lầm bầm trong miệng một lúc rồi phán, "con thiếu canxi và bệnh tim nữa, mạch đập nhanh quá chừng, cần phải bồi bổ canxi nhiều vào".

img
Loại nước suối pha bột tro sau khi được “thánh cô” Lên phù phép như " thuốc tiên", đưa cho phóng viên Dân Việt về chữa bệnh... thiếu canxi!

Cũng như người phụ nữ trước, “thánh cô” sai hai người ngồi bên cạnh lấy 3 chai nước suối và đốt 3 tờ giấy cho vào, dặn tôi uống đúng bữa, ba ngày, ba chai. Nếu không hết cứ đến đây “cô” cho thuốc than về uống. Sau đó, “thánh cô” còn lấy một tờ giấy ghi vào số 21 bằng mực đỏ, cô nói con có cần lộc này không (gọi là lộc số đề-PV), nếu cần thì lấy, còn không thì trả lại cô. Tôi gật đầu lấy lộc “thánh cô” ban…

Lúc này khoảng 10h sáng, “thánh cô” bắt đầu nghỉ và 13h chiều bắt đầu hoạt động trở lại. Quan sát thấy trên đĩa trước mặt "thánh cô" thấy có gần 1 triệu đồng, đa số là tờ 50.000 đồng và 100.000 đồng.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV Dân Việt, ông Trương Thanh Khôi, Phó Chủ tịch UBND phường An Phú cho biết: “Việc Lương Quang Lên lên đồng xem bói toán và chữa bệnh cho người dân, phường đã nắm và giao cho Công an phường theo dõi chặt chẽ đối tượng này, vì Lên lâu nay nghề chính là thợ hồ, làm sao trở thành "thánh" để xem bói, khám chữa bệnh và cho thuốc được, chỉ lừa những người dân nhẹ dạ thôi! Chúng tôi sẽ dẹp tình trạng mê tín dị đoan này, tránh tình trạng mất an ninh trật tự xảy ra và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân vì dùng nước suối pha bột tro mà Lên cho uống”.

Dân Việt
sẽ tiếp tục cập nhập sự việc sau khi cơ quan chức năng vào cuộc.
Trương Hồng (Trương Hồng )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem