Mũi tên trúng 2 con nhạn

Thứ năm, ngày 17/01/2013 19:25 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Một chàng trai vừa khỏa thân trên xe buýt đi đến nhà ga, lại tiếp tục khỏa thân đứng xếp hàng mua vé xe lửa. Nhiều chị em thấy cảnh kỳ quái đã né qua một bên, nhường cho cái ông của nợ ấy lên xếp hàng đầu.
Bình luận 0

- Quả là một mũi tên trúng 2 con nhạn.

- Mũi tên thì qua khỏa thân, thành thật trình bày, mọi người đều công nhận ông này có mũi tên. Nhưng còn trúng 2 con nhạn là sao? Xin được chỉ giáo.

- Thì khỏa thân trên xe buýt chắc là để... cổ súy cho mọi người cùng đi xe buýt. Cũng giờ này năm ngoái, một vị bộ trưởng còn phải đích thân đi xe buýt để vận động mọi người đi xe buýt, nhưng chẳng đâu tới đâu. Còn khỏa thân tại nhà ga xe lửa có lẽ là để phản đối cách làm ăn rề rà của nhà tàu mỗi dịp cao điểm. Cùng một hành vi khỏa thân, nhưng vừa cổ súy cái này lại phản đối cái khác, có phải là một mũi tên trúng 2 con nhạn không?

- Nghe ông nói cũng hay. Nhưng trớt huớt hết trơn. Bởi vụ khỏa thân này là bên Trung Quốc chứ không phải ở Việt Nam, và anh chàng kia nghe đâu bị tâm thần. Tuy nhiên, mục tiêu khỏa thân vì “2 con nhạn” như ông nói có khi là tốt đấy!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem